10 loại thực phẩm cực bổ nhưng biến thành độc hại khi bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, mẹ bầu nhớ đừng ăn kẻo hại thai nhi khô não, chết dần chết mòn
Em bầu hơn 2 tháng rồi, thèm ăn đủ thứ trên trời dưới đất. Hôm qua chồng em về nhà sau gần 1 tháng ròng rã đi công tác, mở tủ lạnh ra lấy nước uống ổng phát hoảng với đống đồ ngổn ngang bên trong. Thương vợ nghén thèm này thèm nọ, ổng tậu về cái tủ lạnh mới to chà bá lửa để vợ thoải mái đựng đồ. Biết em ghiền dưa hấu, ổng còn mua về mấy quả cất vô tủ lạnh cho mát để em ăn dần. Nghĩ thấy thương gì đâu á.
Buổi tối ăn cơm xong em chẻ 1 trái dưa hấu to nhất ra, chồng ăn đâu được miếng nhỏ rồi lại xem tivi kể chuyện vui. Em ngồi nghe chồng nói mà chén tì tì đến khi nhìn lại mâm thấy hết nhẵn, toàn vỏ với hạt thôi. Công nhận bầu vô ăn gì mà kinh thiệt, gấp chục lần hồi chưa bầu. Chồng em trêu đừng vứt sọt rác mà cất vỏ dưa để mai thái mỏng xào thịt bò còn hạt đem phơi khô rang sơ rồi ngồi cắn tách tách nữa chứ. Cười muốn bể bụng.
Tưởng sung sướng vác bụng đi ngủ, ai dè 1 tiếng sau em ôm nhà vệ sinh sáng đêm các mẹ ạ. Trời ơi vừa đau bụng vừa tiêu chảy liên tục vừa ói mửa. Đến sáng người rã rời không còn chút sức sống nào luôn. Em nằm thở hổn hển, mặt cắt không còn chút máu, lâu lâu cố lấy tay sờ xuống quần nhỏ xem có bị ướt không, sợ bị đau vậy lỡ con có chuyện gì chắc em chết mất.
Chồng thì ngồi cạnh chốc chốc lại giục vợ: “Anh đưa em đi bệnh viện nha, đi đi mà, anh sợ lắm!”. Cái ông chồng em đúng là mệt thật, lảm nhảm miết thôi. Em nghĩ chắc do em ăn nhiều dưa hấu quá nên bị đau bụng thôi, thành ra chủ quan nghĩ sáng sẽ hết, đi bệnh viện làm gì vừa tốn kém vừa bị chích kim thì đau hơn, mà quan trọng là lỡ bác sĩ bắt uống thuốc vô thì hại con lắm. Em ráng chờ xem tình hình như thế nào, sáng đi siêu âm luôn một thể.
(Ảnh minh họa)
Các mẹ biết kết quả thế nào không? Bác sĩ mắng em một trận các mẹ ạ, bác nói sao mà gan dữ, ngộ độc thực phẩm vậy mà còn không chịu đi viện, cũng may chứ không nhiều người bị nặng hơn chút là sẩy thai chứ chả đùa. Em nghe mà run cầm cập, hú hồn hú vía. Bác sĩ nói tại em bầu cơ thể yếu mà còn ăn quá nhiều dưa hấu để trong tủ lạnh nên mới bị đau bụng, ngộ độc thực phẩm. Bác còn dặn em mai mốt về nhà không được ăn mấy thứ này để trong tủ lạnh vì nó sẽ sản sinh ra chất gây hại, hư thối, mất chất... không hề tốt cho sức khỏe mẹ bầu, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thần kinh thai nhi, hoặc xảy ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng chứ chả đùa.
Nhiều thứ lắm, mà em nhớ nhất mấy loại em hay ăn này nè. Mẹ bầu nào cùng sở thích với em thì từ nay bỏ thói quen cất mấy món ngon này trong ngăn mát tủ lạnh đi nha, độc hại lắm!
1/ Dưa hấu
Quả này thì em là một ví dụ điển hình rồi ha các mẹ ha! Trong dưa hấu chứa rất nhiều chất chống oxi hóa tự nhiên có lợi cho cơ thể, ngừa ung thư, chống tác hại do ánh nắng gắt của mặt trời gây ra. Tuy nhiên, nếu bảo quản dưa hấu trong tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 5 độ C, chúng rất dễ bị úng, mất chất chống oxy hóa, sinh ra 1 vài chất không có lợi cho cơ thể. Bà bầu ăn dưa hấu ướp lạnh kiểu này rất dễ bị lạnh bụng, đau bụng, ngộ độc, đi ngoài.
2/ Socola
Hồi trước trời nóng socola dễ bị mềm, chảy. Em hay cất socola trong ngăn mát tủ lạnh để nó cứng nhưng mà nay mới biết là bảo quản kiểu này cũng lợi bất cập hại lắm. Trong môi trường mát mát kiểu này, bề mặt socola dễ kết thành sương trắng làm mất vị ngon đặc trưng ban đầu của món ăn vặt khoái khẩu này. Mặt khác, nó dễ bị biến chất, vi khuẩn cũng dễ sinh sôi, ăn vào không những dở mà còn dễ bị đau bụng nữa chứ. Cách bảo quản tốt nhất là các mẹ cho socola vào túi rút chân không rồi cất gọn vào ngăn đá tủ lạnh sẽ ok hơn á.
3/ Khoai tây
Để khoai tây trong tủ lạnh dễ khiến khoai tây mọc mầm và làm biến chất, mất hương vị lắm. Mà cái vụ mọc mầm nguy hiểm lắm nha. Mầm nó có độc đó. Mẹ bầu ăn vô dễ bị ngộ độc, đau bụng, sẩy thai. Nên giữ củ khoai tây khô ráo và cất trong túi giấy nhé!
4/ Mật ong
Lúc trước em cứ nghĩ cho mật ong vào bảo quản trong tủ lạnh là tốt nhất, ai dè bỏ vào mới thấy nó bị kết tinh và đông cứng, mất đi phần lớn dưỡng chất quan trọng có trong mật ong. Đó là chưa kể nó bị biến chất, sinh thêm chất khác không tốt cho sức khỏe nữa. Người ta chỉ em là chỉ cần đóng nắp chai mật thật chặt rồi để nơi thoáng mát là được. Nếu là mật ong thật, nguyên chất thì nó sẽ có hạn sử dụng rất lâu, yên tâm đi nha các mẹ.
5/ Dăm bông
Các chất béo và nước có trong dăm bông khi để ở nhiệt độ trong ngăn mát tủ lạnh dễ làm cho dăm bông nhanh hỏng hơn, ăn vào dễ bị đau bụng, mất bớt chất.
6/ Hành tây
Hành tây lâu hư lắm nên các mẹ cứ để ở nơi khô ráo, thoáng mát là được chứ cất trong tủ lạnh vừa mất hương vị, ăn không ngon mà còn dễ bị hư thối. À các mẹ cũng nhớ không nên để hành tây cạnh khoai tây vì hơi ẩm và các khí do khoai tây tạo ra làm hành tây dễ bị hư lắm. Mẹ bầu không biết ăn vào thì khổ mẹ khổ con.
7/ Tỏi
Tỏi không chịu lạnh được đâu. Mẹ cứ để tỏi ở ngoài đi nha. Em biết rất nhiều mẹ thích ăn tỏi để kích thích vị giác và ngừa cảm bệnh nên chú ý vấn đề này nhá.
8/ Chuối
Mẹ mua chuối về nhớ đừng bảo quản trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp làm chuối lâu chín, vỏ chuối chuyển sang màu đen. Thịt chuối cũng bị nũng, hư thối nhanh chóng, ăn vào vừa không có lợi cho sức khỏe vừa không ngon, hơi cay cay làm sao ý.
9/ Cá
Không nên bảo quản cá trong tủ lạnh quá lâu, đặc biệt là ở ngăn mát vì nó sẽ rất nhanh bị ươn, hôi thối, mất hết dinh dưỡng, thịt bở. Mẹ có thể rửa sạch, bỏ hộp đóng nắp cho vào ngăn đá nhưng chế biến ăn nhanh nhanh chứ đừng để lâu nha.
10/ Quả vải
Cất vải trong tủ lạnh ăn mát đó nhưng lại bị mất chất dinh dưỡng, sinh thêm chất khác có hại, đó là chưa kể vỏ sẽ bị thâm rất xấu. Mẹ bầu ăn nhiều vải ướp lạnh còn dễ gây đau bụng, tiêu chảy tương tự như dưa hấu ướp lạnh á. Con trong bụng không chịu được đâu nha!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1