Vợ chồng tôi có 3 đứa con, 1 trai và 2 con gái đều có gia đình cả rồi. Trong nhà chỉ có mỗi cô con dâu nên tôi thương lắm. Từ lúc về đây con bé đã vất vả vì gia đình mình rồi nên đi đâu, làm gì tôi cũng nghĩ đến con dâu đầu tiên.
Con dâu tôi được cái tính nết khá hiền lành, sống biết trước biết sau. Con bé chăm chỉ lắm, sáng nào cũng dậy lo cơm nước cho cả nhà rồi mới gửi con đi lớp và đến cơ quan luôn, về đến nhà lại xắn tay vào bếp, làm tỉ thứ việc không tên.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cơm nước dọn dẹp xong chưa kịp nghỉ ngơi nó lại lên phòng dạy con học. Thằng cháu tôi thì tiếp thu chậm, học trước quên sau mà để bố dạy ăn đòn chắc luôn. Mấy lần thằng bé bị bố véo đỏ lừ tai, mẹ nó xót con bảo với chồng:
“Anh để con đấy em dạy, mới có tí đã ầm ầm lên rồi”.
“Đấy giỏi đi mà làm”.
Vậy là con dâu tôi lại mất cả buổi tối dạy con học, còn thằng chồng thì nằm vắt lưỡi ngủ không biết giời đất gì. Nghĩ cũng thương con bé, đi làm cả ngày đã mệt rồi về lại phải chăm sóc chồng con, lo cho hai thân già này nữa, trông nó càng ngày càng gầy mà xót. Tôi quanh quẩn cả ngày cũng chỉ bế cháucho tụi nó chứ chẳng giúp được gì nhiều.
Tôi chưa bao giờ hỏi lương của các con được bao nhiêu và chẳng cần chúng phải cho tiền mình. Hai vợ chồng tôi có lương hưu, cứ lĩnh về tôi đưa con dâu mấy triệu để chi tiêu sinh hoạt, số còn lại tôi giữ tiết kiệm riêng, phòng lúc ốm đau cần đến.
Thương con bé vất vả, năm nào Tết dù ít dù nhiều tôi vẫn cố mua cho nó 2 chỉ vàng. Sáng mùng 1 các con mừng tuổi mình tôi cũng tặng con dâu cho nó vui. Con bé cứ chối đây đẩy:
“Thôi mẹ giữ lại phòng khi có việc còn dùng đến”.
“Mẹ cho con thì cứ cầm lấy, cất riêng mà làm vốn”.
Đối với tôi con dâu lúc nào cũng được ưu tiên nhất. Hai đứa con gái đi lấy chồng thì hưởng phúc bên đằng nội. Quanh năm nó đã vất vả chăm sóc hai ông bà già này chu đáo, ốm đau tí cũng đưa đi khám, thuốc thang đủ thứ chưa bao giờ than vãn nửa lời.
Nó cũng rõ khéo chăm chồng con đâu ra đấy, không chê điểm nào được. Có nàng dâu biết điều, hết lòng hết dạ vì nhà mình như vậy tôi mừng còn không hết, đâu tiếc gì với con. Nếu có nhiều hơn nữa tôi còn đưa thêm cơ, cho con dâu cũng là để con với cháu mình hưởng chứ đi đâu mà thiệt.
Nhiều người cứ nghĩ con dâu khác máu tanh lòng, dằn hắt, đối xử chẳng ra gì cả. Còn tôi thì lại nghĩ khác, mình cứ thương nó thì sau này chính bản thân mình hưởng, lúc già ốm đau nằm đấy không dâu chăm thì ai.
Con dâu còn là người bạn đời ở bên con trai mình, nó vui thì mới có động lực chăm lo con cháu mình chu đáo. Như vậy tôi tặng một chút ít gọi là động viên tinh thần nó vì đã vất vả lo toan thì có đáng là bao.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1