Thi thoảng vào mạng thấy nhiều chị khổ sở kể chuyện bị mẹ chồng củ hành củ tỏi, thậm chí còn trầm cảm vì phải sống chung với mẹ chồng. Em nghĩ tới bản thân mới thấy mình số đúng là quá may mắn vì có người mẹ chồng quá tử tế, thương dâu như con đẻ.

Nói thật, lúc con gái bị nhiều chị em đồng nghiệp nhồi cho tư tưởng mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng mà em cũng hãi. Vì thế mà sau cưới, em bắt chồng xin bố mẹ cho ăn riêng ngay nhưng mẹ anh bảo:

“Hai đứa lương được mấy đồng, ăn còn chẳng đủ mà cũng bày đặt riêng với chung. Tiền chưa có thì cứ ở tạm với bố mẹ, khi nào khấm khá hơn rồi thì muốn đi đâu hãy đi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc ấy nghe bà nói em ấm ức trong lòng lắm, nghĩ bà cố tình gây khó dễ muốn con dâu ở cùng để bắt bẻ đây mà. Cùng nhà nhưng em luôn giữ khoảng cách, không niềm nở với mẹ chồng bao giờ.

Bà còn nói ăn chung, ở chung là để bớt tiền thuê nhà, tiết kiệm cho 2 con, thế mà khi ở chung bà lại yêu cầu:

“1 tháng phải đóng góp với bố mẹ 5 triệu tiền ăn uống sinh hoạt. Cứ nhận lương là đưa cho mẹ”.

Vợ chồng em 1 ngày chỉ ăn có duy nhất bữa tối ở nhà thế mà mẹ chồng thu ngần ấy tiền khiến em choáng. Bà biết thừa lương 2 đứa thấp mà vẫn nhắm mắt đòi bảo làm sao em không bực. Lắm lúc em trút giận lên chồng:

“Mẹ anh miệng nói thương con mà tiền tháng nào cũng thu không thiếu 1 xu. 5 triệu bạc, 2 vợ chồng ăn vàng bạc gì đâu mà hết ngần đó”.

Chồng em lành tính, anh nghe vợ nói chỉ bảo:

“Sao em cứ tính toán chi li với mẹ như vậy. Mình sống với bố mẹ đương nhiên phải có trách nhiệm đóng góp”.

Trong lòng thì thật sự rất khó chịu trước cách hành xử của mẹ chồng. Lúc con em được 2 tuổi, mẹ chồng bảo:

“Thôi, giờ thằng Bon cũng đi gửi trẻ rồi, mẹ không phải trông nom nhiều như trước nữa thì mẹ tính cho 2 đứa ở riêng cho rộng rãi. Nhà còn mảnh đất phía mặt đường, bố mẹ sang tên sổ đỏ cho các con rồi phụ thêm tiền cho 2 đứa xây”.

Nói rồi mẹ chồng còn đưa cho em cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu bảo:

“Mấy năm vừa rồi mẹ thu tiền ăn của các con thực chất là để tiết kiệm cho 2 đứa đợi ngày xây nhà. Mỗi tháng 5 triệu, trong 3 năm cộng cả tiền lãi nữa là được ngần này. Con xem có đúng không”.

Ôi lúc đấy, nghe bà nói mà em xấu hổ vô cùng. Thực sự là em xấu hổ với mẹ chồng vì biết rằng bản thân đã hiểu lầm bà. Từ đó mọi khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ.

Tết này cũng thế, nhận lương thưởng vợ chồng em đi mua giỏ quà mang vào nhà nội thắp hương với biếu ông bà 5 triệu để ăn Tết. Con dâu vừa đưa, bà đã vội vàng hỏi:

“Sao cho bố mẹ nhiều thế? Các con đã mua quà biếu ông bà thông gia chưa. Bố mẹ thế nào cũng được nhưng các con phải chăm lo cho nhà ngoại hơn vì  bên ngoại gả con gái đi là thiệt, mẹ có dâu, đón thêm người là lãi to rồi, không cần các con quà cáp, biếu xén.

Nghe mẹ chồng nói, em càng cảm động hơn và hiểu mình quá may mắn khi có được người mẹ chồng tốt như vậy các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet