Sau 2 năm hẹn hò thì tôi và chồng đám cưới. Anh xã là bạn học cùng trường đại học nhưng trên tôi 2 khóa. Khi chúng tôi yêu nhau đã vấp phải sự phản đối ra mặt của mẹ anh. Bà bảo:

“Bao nhiêu cô ở gần, cô nào cũng có công ăn việc làm đàng hoàng sao cứ phải chọn yêu đứa ở xa làm gì”.

Dù bị bà liên tục phản đối song 2 đứa vẫn yêu và cưới. Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời dù không hài lòng về mối quan hệ này nhưng bà cũng buộc phải chấp nhận.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau đám cưới, biết trước sẽ va chạm nhưng tôi vẫn phải sống chung nhà với bố mẹ chồng. Đúng như những gì dự đoán, do không hài lòng về dâu mới nên bà thường hay để ý soi mói dù các con đi làm từ sáng đến tối mới về. Phận làm con, tôi cũng chẳng dám đôi co lại chỉ biết nhẫn nhịn bỏ qua.

Gần 1 năm lấy chồng xa 200k, tôi chưa 1 lần về thăm nhà ngoại. Phần vì công việc bận rộn, phần vì dịch dã nhiều thời điểm căng quá, khắp nơi giãn cách xã hội nên việc đi lại bị hạn chế. Thấy giáp Tết rồi mà Tết này tôi dự định khoảng 27 được nghỉ thì về ngoại gửi quà biếu. Sau đó mùng 2 Tết về bà ngoại đến chiều mùng 5 thì lên đi chuẩn sắp đi làm.

Lúc 2 vợ chồng đang bàn nhau trong phòng thì mẹ chồng đột ngột bước vào hỏi:

“2 đứa đang lên danh sách mua đồ Tết đúng không?”.

“Dạ vâng ạ, tụi con định sẽ về quê ngoại từ sáng mùng 2 Tết và ở lại đến mùng 5 thì đi vì cả năm không về quê rồi”.

Vừa nghe đến đó, mẹ chồng tỏ vẻ không vui ra mặt bảo:

“Chỗ mình có phong tục là dâu mới về nhà chồng tuyệt đối năm đầu tiên không được về nhà đẻ ăn Tết. Hơn nữa, quê ngoại xa thế, 2 đứa về làm gì mất thời gian lại tốn kém, cứ biếu ít tiền trước Tết là được rồi”.

Nghe mẹ chồng nói thẳng như vậy mà tôi bất ngờ quá. Anh xã tôi cũng buột miệng:

“Con ở đây 28 năm sao chẳng nghe thấy phong tục đó bao giờ thế bà?”.

Bà chặn họng con trai luôn:

“Tôi đang dậy vợ anh đấy”.

Nghe mẹ chồng nói tôi cũng khó nghĩ quá. Cứ chiều theo ý bà sẽ chẳng bao giờ được về quê ngoại ăn Tết cả vì thế dù sợ bà giận lắm nhưng tôi vẫn cố nhẹ nhàng bảo:

“Mẹ nói vậy thì con biết thế nhưng giờ đi lại đường xá dễ dàng bên nội cũng như bên ngoại, con dâu cũng như con trai, con gái bà ạ. Mẹ cũng từng đi làm dâu nên chắc cũng hiểu ngày Tết không được về nhà đoàn tụ với người thân thì cảm giác tủi thân thế nào rồi đúng không?”.

Nghe con dâu nói thế, mẹ chồng tôi im lặng 1 lúc nhưng trước khi ra khỏi phòng, bà lại ngượng ngùng cười:

“Thôi mẹ cứ nói thế còn 2 đứa tự sắp xếp, mẹ không can thiệp nữa”.

Mấy hôm nay tôi cứ mừng thầm trong bụng. Tôi đã báo bố mẹ đẻ là mùng 2 này về nhà ăn Tết rồi. Khỏi phải nói ông bà ngoại vui lắm. Tôi cũng đang mong Tết đến từng ngày. Có chị nào là dâu mới mà năm đầu tiên cũng được về nhà ngoại ăn Tết như tôi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet