Quan hệ của mọi người với chị em dâu thế nào. Nhà em thì chán lắm, em cũng có 1 bà chị dâu mà không thể nào gần gũi được.

Nhiều lúc em nghĩ kể cũng lạ, sao cùng là phụ nữ cùng phận đi làm dâu, em luôn cố gắng thân thiện, quan tâm nhưng cách hành xử, đối đãi lại của chị dâu với em thì không thể chấp nhận nổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Chồng em chỉ có 2 anh em trai, anh là út. Nhà cửa rộng rãi nên ông bà muốn các con đều ở chung cho đầm ấm. Vậy nên 3 gia đình cùng sinh hoạt với nhau. Vợ chồng em lương thấp chứ không như anh chồng với chị dâu, cả 2 đều làm ngân hàng sống sang chảnh lắm.

Anh chị ấy một tháng kiếm cả trăm triệu nên toàn đi xe sang, mặc đồ hiệu. Chị dâu kênh kiệu không ai bằng. Cậy có tiền lại là dâu cả nên toàn đùn việc cho em. Mỗi tháng anh chị ấy góp với mẹ chồng 10 triệu trong khi đó chúng em chỉ góp 5 triệu nên động tý là cậy:

“Tiền tôi bỏ ra nhiều hơn thì cũng phải được nhàn tay hơn. Thím ít của thì góp công là phải”.

 Những ngày nhà có công việc như giỗ chạp chị dâu toàn vin cớ bận không nghỉ làm được, tất cả cỗ bàn em phải làm hết. Nếu là ngày chủ nhật chị ấy cũng chỉ lảng vảng xuống nhặt tí rau thơm, rửa vài cái bát còn lại không bao giờ đứng bếp vì sợ mùi dầu mỡ ám vào người.

Sống cùng nhà với người như thế, thực sự em ức chế vô cùng nhưng nghĩ vì hòa khí gia đình mà cố nhịn. Anh chị ấy tiền của nhiều như thế, đầu tư mua đất, mua chung cư cho thuê nhưng vẫn tính toán từng đồng. Miệng chị ấy nói thích ở chung nhà với bố mẹ chồng cho tình cảm chứ em thừa biết chị ấy không ở riêng vừa để nhà riêng cho thuê có tiền bỏ túi mà sống cùng lại có em dâu mẹ chồng nấu nướng, phục vụ cơm nước thế là đã không mất tiền thuê giúp việc còn được cái tiếng tình cảm.

Cách đây vài tháng là sinh nhật con gái chị ấy. Năm nay dịch nên chị tổ chức ở nhà. Hôm ấy em biết ý về sớm làm bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ngồi ăn quây quần cho đầm ấm. Em cũng mua tặng cháu 1 chiếc váy giá 300k. Lúc đưa quà cho con bé, chị ấy cũng vui vẻ giục con:

“Con cảm ơn thím đi… váy đẹp quá”.

Vậy nhưng sau đó em chẳng thấy chị mặc chiếc váy ấy cho con. Em thắc mắc trong lòng nhưng cũng không dám hỏi sợ chị tự ái.

Vậy nhưng cuối tuần trước tranh thủ được nghỉ, em lau dọn vệ sinh toàn bộ các phòng. Chị dâu nhờ em lau cả cho phòng chị ấy. Ai ngờ vừa vào phòng em đã thấy thấy chiếc váy mình mua bỏ dưới nền nhà làm giẻ lau chân. 

Nhìn thế em thấy tự ái kinh khủng, hỏi thì chị vênh mặt bảo:

“Con chị quen mặc hàng hiệu, đồ chợ thím mua mặc ngứa lắm”.

Em nghe chị ấy nói mà choáng thật sự. Thật không thể hiểu nổi, cùng là phụ nữ mà sao chị ấy lại cư xử với em dâu mình như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook