Bố chồng em sống tình cảm lắm, hồi vợ chồng mới cưới em nghe ông bảo bà:

“Thôi nhà mình chưa có điều kiện xây riêng cho các con thì dồn tiền sửa cho chúng nó cái phòng nhìn khang trang rộng rãi 1 chút, để nó ở lụp sụp quá không được. Con dâu về nhà mình làm con chứ có phải đi ở đâu mà để con bé sống cảnh thiệt thòi”.

Vợ chồng em đi làm sáng đi tối về. Ở nhà bố mẹ chồng lo cơm nước chợ búa, 2 đứa về chỉ việc tắm giặt ngồi vào ăn. Bố chồng em lại còn là thương binh, ông bị mất một chân phải chống nạng nhưng vẫn chịu khó lắm. Chẳng bao giờ em thấy ông ngồi chơi, bà nấu cơm ông ngồi nhặt rau hoặc sửa chữa vật dụng trong nhà. Thi thoảng ông lại tâm sự:

“Bố ngày trước đi bộ đội xa nhà để mình mẹ các con vất vả nên giờ bố phải có trách nhiệm bù đắp cho bà ấy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Ông ôn hòa, nhẹ nhàng lắm, chẳng bao giờ to tiếng với vợ con, với con dâu lại càng tế nhị. Nhiều khi thấy con trai nặng lời với vợ, ông gọi ra trách luôn:

“Thắng ai thì thắng chứ thắng vợ chỉ chứng tỏ mình là người đàn ông thất bại, người chồng không ra gì con ạ”.

Đợt em bầu bí, ông mừng lắm suốt ngày giục bà:

“Bà phải dành thời gian chăm lo cho nó nhiều hơn nhé. Bố con tôi ăn uống đơn giản thế nào cũng xong chứ có bầu mệt mỏi lại nghén, phải nấu những món bổ dưỡng mới có sức”.

Sinh xong em ít sữa, con bú không đủ lại không chịu ăn sữa ngoài nên khóc lắm. Bố chồng em xót cháu nội cứ giục bà:

“Bà xem có cách nào tẩm bổ cho con dâu không, để thế kia thấy khổ con khổ cháu mình”.

Nghe bà bảo gái đẻ ăn cháo hầm chân chó đen sẽ nhiều sữa, thế là ngay hôm sau ông chống nạng đi khắp xóm hỏi xem có nhà nào thịt chó để mua. Ông đi suốt buổi sáng không mua được, tới chiều chẳng biết ai mách, ông chống nạng sang tận làng bên xin được 4 cái chân chó về đưa bà:

“Đúng chân chó đen luôn. Bà làm sạch nấu cháo cho con ăn đi để đêm xem sữa có về không”.

 Ngồi trong phòng ôm con, nhìn qua cửa sổ thấy bố chồng vất vả ngược xuôi em thấy cảm động vô cùng các chị ạ. Ông bà nghèo nhưng sống tình cảm, thương dâu như con gái. Mặc dù cuộc sống không biết trước nhưng mưa tới đâu mát mặt tới đó. Với lại em tin mình cứ hiếu thảo hết lòng thì bố mẹ chồng cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ mình đâu các chị ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me