Ngày trước tôi với ông nhà tôi lấy nhau được cũng khốn khổ với mẹ chồng. Bà cay nghiệt lắm, không cho vợ chồng ăn riêng.

“Mất tiền mua dâu là phải được hầu hạ”.

Thế nên sống chung nhà, mẹ chồng bắt bẻ tôi khổ sở. Nói không quá chứ tới ăn tôi cũng không được no vì ngồi chung mâm bà đếm từng bát cơm.

Các cụ ngày trước cổ hủ, tư tưởng lạc hậu lắm, lúc nào cũng nghĩ con dâu là phải thức khuya dậy sớm, kiểu như bỏ tiền cưới hỏi chính là mua đứt con gái người ta về nhà mình rồi nên sau này phải lo việc nhà chồng còn bên ngoại ít khi được về lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Mẹ chồng tôi còn dạy con trai rằng:

“Làm trai không được nghe vợ, không được đội vợ lên đầu không rồi có ngày trắng mắt ra”.

Cũng may chồng tôi không quá nghe lời mẹ. Tuy nhiên anh vẫn bảo vợ:

“Thôi mình phận làm con cứ vâng dạ cho xong. Cãi lời bà mang tội bất hiế, rồi sau này con cái cũng sẽ nhìn vào”.

Hơn 20 năm trời tôi sống trong nhịn nhục, vợ chồng không bao giờ dám thể hiện tình cảm trước mắt mẹ chồng vì bà nhìn thấy sẽ khó chịu, ghen với con dâu.

“Vợ chồng anh chị không để ý tới mẹ”.

Thực sự tới khi mẹ chồng mất tôi mới được sống thảnh thơi nhưng lúc ấy cũng 50 tuổi đầu rồi, có những điều mình muốn làm lại chẳng thể làm được nữa bởi thời gian đâu chờ đợi ai. Tuổi trẻ có sức lại bị mẹ chồng cấm đoán đủ đường đâu được sống cho bản thân.

Tôi có 2 con trai, không có con gái, cưới vợ cho chúng xong tôi bảo luôn:

“Mẹ chia đất cho các con xây nhà ở riêng. Vợ chồng trẻ phải được tự do chứ ở chung với bố mẹ, 2 thế hệ khác nhau khó tránh nảy sinh mâu thuẫn”.

Nói chung quá hiểu cảnh làm dâu thiệt thòi vất vả thế nào rồi nên tôi luôn nghĩ cách bù đắp cho 2 nàng dâu của mình. Tôi muốn bọn trẻ được sống cuộc đời chúng muốn, không như tôi phân nửa đời người phải sống trong nhịn nhục, suốt ngày nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống.

Nhiều khi ngồi tâm sự với 2 nàng dâu, tôi bảo:

“Đời mẹ làm dâu khổ quá rồi nên mẹ muốn các con dâu của mẹ phải được sướng. Mẹ coi 2 đứa như con gái mẹ, không phân biệt gì hết. Nếu có gì thấy ấm ức thiệt thòi các con cứ chia sẻ với mẹ, không phải giấu giếm”.

Bởi tôi thương dâu thật lòng nên chúng cũng quan tâm chăm lo cho mẹ chồng. Chỉ cần nghe tin bố mẹ chồng ốm là 2 đứa chạy sang, đứa dọn dẹp nhà cửa, đứa nấu nướng tẩm bổ cho vợ chồng tôi. Giữa mẹ chồng nàng dâu không có khoảng cách. Đó chính là điều hạnh phúc mà tôi đã làm được mọi người ạ.

Tôi có 2 đứa con trai, thêm 2 cô con dâu ngoan ngoãn giống như con gái, vậy là có 4 đứa con quấn quýt cạnh mình. Hỏi rằng trên đời này còn gì quý giá hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me