Em tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, thu nhập khá, hình thức rất ổn. Em cao 1m65, 3 vòng chuẩn, nói chung là rất tự tin về cả ngoại hình lẫn điều kiện của bản thân. Ngay từ khi đi học em đã có nhiều vệ tinh bám theo, ra trường đi làm lại càng được đàn ông săn đón.

Năm 25 tuổi em gặp và yêu Kiên. Lúc quen em cũng biết anh ấy đã có gia đình nhưng bỏ qua thì lại tiếc bởi trong số tất cả đàn ông em gặp chỉ Kiên là người khiến em hài lòng nhất.

Kiên không chỉ đẹp trai, phong độ, ga lăng mà quan trọng là có rất nhiều tiền. Thời điểm bọn em gặp nhau là anh mới vừa bước sang tuổi 32 nhưng đã có nhà lầu, xe hơi, rút tiền đưa em tiêu không cần đếm. Anh nói rằng:

“Nếu em chấp nhận không đòi hỏi danh phận, anh sẽ cho em mọi thứ, sẽ biến em thành bà hoàng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Quả thật làm người tình của anh ấy em có tất cả, được anh mua nhà, tặng xe, tiền hàng tháng cứ tự đổ về tài khoản. Mỗi ngày kỷ niệm trong năm, anh đều tặng quà, xếp lịch để 2 đứa đưa nhau đi trốn ở những resort đẳng cấp nhất.

Anh ấy còn bảo nếu em muốn có con thì cứ sinh. Chắc chắn anh sẽ chăm lo cho 2 mẹ con thật tốt. Chỉ có điều không thể công khai được vì nhà Kiên gia giáo, bố mẹ sống khuôn phép mẫu mực không chấp nhận chuyện con trai bồ bịch ngoại tình. Đó chính là lý do dù anh chán vợ nhưng không dám bỏ. Hơn nữa công việc địa vị của anh cũng cần phải đánh bóng hình ảnh bản thân, do vậy anh vẫn luôn phải xây dựng mẫu đàn ông lý tưởng, thành đạt, kiếm ra tiền nhưng vẫn yêu chiều vợ con.

Còn vợ Kiên, thi thoảng em cũng nghe ngóng qua biết được chị ấy thuộc mẫu phụ nữ nhu mì, chịu đựng. Bố mẹ chồng khó tính kiểu gia đình hào môn nên đòi hỏi khắt khe với con dâu nên chị ta cũng không sung sướng gì. Sau khi sinh đứa con thứ 2 xong phải nghỉ việc chăm con, chăm bố mẹ chồng. Hàng ngày cơm bưng nước rót hầu hạ 2 ông bà già mà còn bị trách móc lên xuống đủ đường.

Nói chung chỉ vì được cái tên gọi “vợ” mà phải hao tâm tổn sức, hết lựa chồng lại lựa bố mẹ chồng thực sự em thấy nhọc lòng kinh. Chính ra làm người thứ 3 như em lại hay. Được yêu chiều hết mực chỉ kém tờ đăng ký kết hôn nhưng tình cảm của Kiên dành cho em lại có thừa, vượt xa sự quan tâm anh dành cho vợ. Thế thì tội gì cứ phải lấy chồng, vừa không phải làm dâu vừa được hưởng đúng không các chị.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me