Không biết có ai giống nhà em không. Những nhà khác thì mẹ chồng nàng dâu xích mích chứ nhà em từ ngày mẹ có con dâu là cho luôn con gái ra rìa. Nhiều khi bà còn bơ luôn em để lo cho dâu trước, thế mới lạ chứ.
Em kể chuyện ra đây không phải là trách móc, than phiền về mẹ hay đố kị với chị dâu mà chỉ là thấy buồn cười vì chuyện nhà mình. Nhưng nhìn cách mẹ chăm lo cho chị dâu mà trong lòng em chỉ mong sau lấy chồng cũng có được 1 người mẹ chồng tâm lý, thương dâu như mẹ em thì quá tuyệt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Anh trai em lấy vợ quê, anh ấy làm trên thành phố, chị dâu em thì làm gần nhà. Sau cưới, thương anh chị sống mỗi người một nơi nên mẹ em bán đất cho 2 vợ chồng mua nhà trên thành phố rồi nhờ người xin việc để chị dâu em được chuyển lên ở cùng chồng. Bà bảo:
“Phụ nữ kết hôn ai chẳng mong gần chồng, cứ bắt chị con ở với bố mẹ chồng thiệt lắm”.
Nhất là từ ngày chị dâu em có bầu thì mẹ em lúc nào cũng coi con dâu là nhất. Ban đầu em trọ riêng không ở cùng với anh trai chị đâu vì thích tự do thoải mái, xong mẹ em gọi điện lên yêu cầu:
“Chị con đang bầu bí cần được nghỉ ngơi nhiều. Con chuyển vào ở cùng với anh chị 1 thời gian để đỡ chị việc nhà. Chị em cần nhau những lúc này”.
Đương nhiên mẹ đã nói thế thì em làm. Sợ con gái lười, hôm nào bà cũng gọi lên giục phải giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát cho chị dâu. Thậm chí bà còn bắt em vừa làm vừa bật facetime cho bà theo dõi vì nghe chị dâu nói em chăm chỉ bà vẫn không tin. Đấy, nhiều lúc em có cảm giác chị dâu mới là con đẻ, còn em là con ghẻ của bà không bằng.
Ngày trước bà hay lo lắng gọi điện tâm sự với em chứ giờ có con dâu, không tối nào bà không gọi điện buôn cả buổi tối. Có hôm con gái vừa bắt máy bà đã hỏi:
“Chị dâu đâu mà mẹ không gọi được”.
Ôi em là đứa vô tư thế mà nhiều khi vẫn không tránh hết được cảm giác bị mẹ bỏ quên các chị ạ.
Nhất là hôm cuối tuần vừa rồi biết em với anh trai đều ở nhà, mẹ em gửi lên 1 thùng thực phẩm sạch toàn đồ ăn ngon, gà, ngan, vịt, với một đôi chim bồ câu đã thui sẵn. Em đang tít mắt nghĩ ngay tới đĩa chim quay thì nhìn thấy mẩu giấy mẹ nhét bên dưới:
“2 con chim mẹ làm riêng cho chị dâu, cấm đứa nào ăn”.
Vẫn còn đơ người trước sự lạnh lùng của mẹ, em lại giật bắn nghe điện thoại đổ chuông. Vẫn là bà gọi dặn thêm cho chắc:
“Đôi chim ấy con nhớ là để riêng nấu cháo cho chị dâu đó. Con không được ăn đâu. Chim mẹ gửi là dành cho con dâu cháu nội mẹ”.
Em làu bàu:
“Mẹ công bằng tí đi, có dâu quên luôn con đẻ”.
Thế là mẹ em chẹp miệng:
“Mày ăn lắm cho béo ú rồi đứa nào nó lấy. Ăn ít thôi con ạ. Phải tẩm bổ cho chị dâu thì cháu mày sau này mới mập mạp khỏe mạnh được”.
Dặn xong con, mẹ em yên chí tắt máy không thèm quan tâm tới cảm xúc của con gái luôn. Đấy, các chị thấy có bà mẹ chồng nào thế không cơ chứ. Phải công nhận chị dâu em tốt phúc mới được làm dâu nhà em đó, không biết sau này em có được tốt phước như chị ấy không.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

