Nhiều chị em than thở lo khoản Tết nội Tết ngoại, biếu bao nhiêu cho vừa lòng mẹ chồng? Đi làm dâu lúc nào cũng phải lo cho nhà chồng chu đáo rồi mới đến lượt đằng ngoại như vậy quá khổ.
Với tôi thì bố mẹ đẻ luôn được ưu tiên hàng đầu, vì đó mới là ruột thịt của mình. Còn đằng nhà chồng muốn cho bao nhiêu tùy tâm mình, cũng chẳng ai chê trách được gì cả.
May cái là vợ chồng tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng. Tuy ở gần nhưng tôi đi làm suốt nên không phải giáp mặt mẹ chồng cả ngày đỡ phiền phức.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi không thích mẹ chồng vì bà thấy nhà con dâu rộng rãi, sạch sẽ lại cứ bế mấy đứa cháu sang chơi, nghịch tung mọi thứ lên rồi tôi lại phải dọn dẹp phát mệt. Vậy nên ngày nghỉ ở nhà tôi toàn đóng cổng kín mít bà khỏi phải vào nhà.
Thỉnh thoảng tôi đi làm về mẹ chồng đứng ngoài gọi:
“Ra mẹ cho mớ rau cải mà nấu canh này, cải non ngon lắm”.
Tôi chẳng muốn bà vào nhà nên không mở cổng, bảo mẹ chồng tuồn rau qua kẽ hở cho mình rồi vào trong nấu cơm. Được cái mẹ chồng tôi cũng dễ tính, không để ý xét nét như bao người khác, nếu không chắc bà đi nói xấu con dâu khắp nơi rồi.
Tôi không ở chung với mẹ chồng nên không phải lo gánh vách trách nhiệm gì hết. Nhiều lúc có khoản nọ khoản kia chỉ biếu bà ngoại thôi. Thấy vợ không đả động gì đến mẹ mình, chồng tôi cũng thắc mắc:
“Chẳng bao giờ thấy em biếu mẹ cái gì nhỉ”.
“Ơ anh buồn cười thật, cho ai là quyền của em. Mẹ anh nuôi con dâu được bữa nào chưa mà cho”.
“Nói thế nghe cạn tình quá, đôi lúc cũng phải khéo léo với mẹ chồng tí mới hòa thuận chứ”.
"Em chả cần".
Tôi mặc mọi người muốn nghĩ sao cũng được. Bố mẹ nuôi mình tốn bao nhiêu là tiền bạc công sức, lúc đi lấy chồng còn cho mấy trăm triệu làm vốn, giờ con gái báo hiếu là chuyện đương nhiên. Chồng tôi muốn cho bà nội thì anh tự bỏ tiền của mình ra mà đưa. Tôi không thích nịnh ai bao giờ, với mẹ chồng thì càng không.
Tết nhất cũng vậy, dù ít dù nhiều năm nào tôi cũng biếu mẹ đẻ 10 triệu để mua sắm. Ông bà ngoại vẫn có lương hưu, ở chung với hai bác điều kiện dư giả không phải lo nghĩ gì. Nhưng tôi đi lấy chồng rồi lâu lâu biếu tiền bà vui lắm, đi khoe khắp nơi là có con gái hiếu thảo, mát cả mặt.
Còn mẹ chồng có bao giờ cho được cái gì lớn đâu cũng chả nuôi mình ngày nào. Vậy nên Tết nhất tôi chỉ cần làm cái lì xì 500k, sáng mùng 1 sang chúc Tết thì mừng tuổi bà luôn.
Tính mẹ chồng tôi cũng đơn giản, con dâu cho từng nào biết đó có đòi hỏi gì đâu. Với lại tôi cũng không có trách nhiệm phải biếu bao nhiêu tiền cho mẹ chồng, chẳng ai có quyền cằn nhằn hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1