Em kết hôn tới nay cũng được gần 2 năm mà thực sự càng ngày em càng không ưa mẹ chồng mình chút nào. Người đâu quê một cục lại hay bắt bẻ con dâu, sống chung nhà với bà làm em khó chịu không tả được.

Cũng tại lão chồng em vô dụng nữa, đàn ông 30 tuổi cưới vợ mà trong tay không có nổi tỷ bạc mua nhà ở riêng nên sau cưới 2 đứa phải sống chung với bố mẹ lão. Đợt ấy em còn đòi không mua được nhà thì thuê chứ nhất định không ở chung. Mẹ chồng em không cho, bà bảo:

“Hai đứa chưa có tiền, muốn mua nhà phải chi tiêu tiết kiệm ngay từ đầu. Nhà mình rộng, thừa phòng cho các con ở, việc gì phải ra ngoài thuê trọ. Tiền ấy tích cóp vào cũng được 1 khoản đấy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Gớm, em thừa biết bà muốn con dâu ở chung để phục vụ chứ gì. Có điều nghĩ tới tiền, em hơi xót ruột nên đành chấp nhận. Tuy nhiên, em cũng cứng cổ lắm. Ở chung thật nhưng em có kế sách riêng để không phải lo cơm nước, hầu hạ bố mẹ chồng.

Em làm hành chính văn phòng, một ngày làm 8 tiếng, chỉ 5h chiều là tan sở nhưng hôm nào cũng ở trên công ty tới 7h tối mới ra khỏi chỗ làm việc. Hôm thì em ngồi đánh điện tử, hôm nhận việc làm thêm vừa có khoản dư ra mà về tới nhà mẹ chồng không dám trách móc gì vì nghĩ dâu vất vả. Em về chỉ việc ngồi ăn, xong thì rửa cái bát là về phòng tắm giặt. Như thế cũng hạn chế va chạm giữa đôi bên.

Bực nhất là khi em có bầu, bà suốt ngày bắt ăn đồ tẩm bổ trong khi đó em lại thuộc tip người dễ lên cân, chế độ ăn của em luôn phải chuẩn chỉnh. Kể cả có bầu em cũng nói rõ với mẹ chồng:

“Con đã tham khảo tư vấn của bác sỹ. Họ bảo bầu bí không cần ăn quá nhiều chất, không cần tẩm bổ nhiều, miễn đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả trái cây là được”.

Thế nhưng mẹ chồng em thì cứ nay hầm gà, mai hầm chim bắt con dâu ăn. Bà ấy chỉ muốn cháu nội thật to còn con dâu bị béo phì phá ngang phá dọc thế nào mặc kệ. Vậy nên nhiều hôm em bảo không ăn mà bà cố tình nấu là em lừa lừa đổ luôn vào thùng rác.

Khi sinh em làm công tác tư tưởng với chồng từ trước để anh nói chuyện với mẹ rằng phải kiêng cho dâu đủ 6 tháng không xuống nước, không vào lửa. Ấy thế mà con em mới tròn 3 tháng, bà đã lấy lý do:

“Đợt này mẹ bị đau lưng quá, chắc bế cu Tí thức đêm nhiều nên từ giờ quần áo tã lót của con, con tự ngồi dậy giặt nhé. Kiêng 3 tháng là cũng khá kỹ rồi”.

Đấy, mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng là thế đó các chị ạ. Con dâu mới đẻ 3 tháng đã sai tự ngồi dậy giặt giũ. Em nghe bà nói mà tức lộn ruột lộn gan. Ngay ngày hôm sau em gấp đồ đưa con về ngoại ở. Mẹ chồng hỏi, em trả lời luôn:

“Con mới đẻ được 3 tháng chưa thể làm giặt giũ, đành về bên ngoại nhờ mẹ đẻ chăm. Mẹ con con ở đó từ giờ tới hết năm, lúc nào con khỏe hẳn sẽ về”.

Lúc ấy là tháng 4, em ở một mạch tới Tết luôn. Chồng em cũng không dám ý kiến vì chính anh không bảo được mẹ thì phải chịu thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet