Khi tôi chia sẻ câu chuyện đặc biệt này của mình lên đây, có thể nhiều người sẽ đánh giá tôi ích kỷ khi so đo tính toán với cả mẹ chồng. Tôi không phủ nhận điều đó bởi giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy ngượng với bản thân vì đã nấn ná khi hành động để cuối cùng vẫn nhận được quả ngọt từ chính mẹ chồng mình.
Tôi mới về làm dâu chỉ được 22 ngày thì nhà đã xảy ra sự cố. Đó là hôm cuối tuần, chồng tôi và bố anh đi về quê ăn cưới họ hàng. Nhà chỉ có 2 mẹ con thì mẹ chồng đột ngột có dấu hiệu đột quỵ nhẹ khi đang đi từ sân vào thì choáng váng ngã lăn ra sàn. Để không nguy hiểm đến tính mạng, tôi vội vã gọi xe cấp cứu đưa bà vào viện ngay.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Để làm các thủ tục nhập viện tôi phải cọc trước 30 triệu đồng. Dù biết số tiền này bỏ ra sẽ chẳng có ngày thu về nhưng tình thế cấp bách, tôi cũng đành đi đóng viện phí. Cũng may bà chỉ phải nằm viện khoảng 1 tuần sau đó là được xuất viện.
Ngày mẹ chồng về, bà chẳng ỏ ê gì đến số tiền dâu bỏ ra cũng chẳng nói thừa thiếu ra sao. Vì là dâu mới nên tôi cũng ngại hỏi. Chồng tôi và bố anh thì cứ bảo:
“May có con dâu hôm đó ở nhà mới đưa vào viện cấp cứu kịp thời, nếu không biết giờ bà thế nào”.
Mẹ chồng tôi cũng nói:
“Đúng thật, phải cảm ơn con”.
Nghe mọi người nói vậy, tôi chỉ biết cười mếu và có chút tiếc nuối nghĩ:
“Xong vậy là 30 triệu của mình đã ra đi trong tích tắc. Từ giờ có chuyện gì đột xuất xảy ra mình phải gọi cho chồng tự xử lý mới được, không le te nữa”.
Không còn 30 triệu để dành trong tài khoản, hết tiền chi tiêu ăn uống tôi phải bảo chồng:
“Anh đưa cho em thêm 3 triệu để mua thức ăn tháng này đi. Em hết sạch tiền rồi”.
Vậy mà nửa tháng sau, nhân ngày cuối cùng của tháng tôi nhận được 2 tin nhắn chuyển khoản: 1 tin nhắn chuyển lương của công ty, 1 tin nhắn chuyển khoản từ mẹ chồng.
Lúc nhận được tin nhắn của mẹ chồng chuyển tiền qua tài khoản mà tôi ớ người. Ngoài số tiền tăng lên gấp đôi hôm tôi cọc tiền viện phí thì bà còn viết:
“Tiền thưởng cho con dâu mới về nhà chồng nhưng vô cùng hiếu thảo và rộng rãi. Mẹ và cả nhà đều yêu con”.
Nhận được tin nhắn mà tôi xúc động quá. Thế mới biết trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương là thế nào. Mẹ chồng tôi thật sự quá tuyệt phải không mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

