Em kết hôn năm nay cũng được 4 năm, nói chung cuộc sống hôn nhân của em thì cũng tạm ổn có điều nhắc tới nhà chồng là em lại thấy bực.

Em sinh ra lớn lên ở thành phố nhưng lại lấy chồng nông thôn. Hồi mới yêu em cũng lăn tăn chuyện hoàn cảnh gia đình đôi bên không tương xứng nhưng sau em thỏa thuận với chồng:

“Em chỉ đồng ý lấy anh nếu sau cưới anh toàn tâm làm theo ý vợ. Anh không được bắt bẻ em làm dâu phải thế này thế khác. Em không muốn về xó nhà quê ấy để thể hiện dâu đảm đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng đồng ý, em mới chịu cưới. Đúng như giao kèo, sau khi kết hôn em rất ít khi về quê chồng. Em nói thẳng:

“Nhà anh nhìn sụt sùi lắm, chỗ nằm cũng chẳng có tử tế nên đừng bắt em về”.

Một năm tính ra em chỉ về quê chồng khoảng đôi lần là Tết và này giỗ bố chồng. Em cũng chỉ về chớp nhoáng đi ngay, cùng lắm là sáng về chiều đi. Mẹ chồng chẳng dám trách móc gì em nửa lời vì bà ấy thừa hiểu rằng, điều kiện như thế làm sao giữ nàng dâu như em ở lại.

Cưới hơn năm em được bố mẹ đẻ cho nhà, chồng em càng lép vế không bao giờ dám lớn tiếng với vợ. Mẹ chồng em thì đương nhiên lại càng phải tôn trọng con dâu vì bà hiểu rằng nếu con trai bà không lấy được em, cả đời chắc đã mua được nhà thủ đô mà ở.

Cách đây chục ngày, mẹ chồng tự nhiên lại lên nhà em chơi. Bà bảo nhớ cháu nội mà 6 tháng rồi không cho thằng bé về thăm quê nên bà phải lên chơi với nó nửa tháng. Nói chung bà muốn lên thì cũng nghĩ ra nhiều lý do lắm, em thừa biết nhưng kệ. Lúc lên bà mang theo gà vịt, rau dưa rồi nên em cũng không phải tốn kém tiền chợ búa.

Nhưng đúng là tự nhiên nhà có thêm người ngoài tới ở em thấy bất tiện, khó chịu vô cùng. Mặc dù mẹ chồng cũng biết ý, lên nhà con dâu là lau dọn nhà cửa, nấu nướng, rửa bát đũa không để em phải nhúng tay làm.

Vậy nhưng bà vừa lên được 3 ngày là em bắt đầu ức chế vì bà chẳng làm được gì nên hồn. Bếp nhà em là bếp từ, bà nấu nướng kiểu gì cháy hết cả xoong. Hôm qua em đi làm, bà ở nhà mang quần áo của 2 vợ chồng ra giặt. Cái váy hàng hiệu em mặc xong để trong nhà tắm chưa kịp mang ra hiệu thuê giặt, ấy thế mà mẹ chồng ở nhà mang giặt chung với quần áo khác bị phai màu nhìn như cháo lòng. Em xót ruột kêu ầm lên:

“Mẹ có biết cái váy của con bao nhiêu tiền không, gần 5 triệu bạc đấy. Đã không giúp gì được con cháu lại còn phá”.

Bà hiểu ý con dâu về quê sớm rồi. Thôi thế cho em yên thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet