Chia sẻ về con dâu, mẹ chồng thẳng thắn cho biết ban đầu không hề ưng bụng nhưng dần dần lại yêu thương chẳng khác gì con gái ruột. 

Đó là câu chuyện đặc biệt của nàng dâu Vòng Phối Phối (28 tuổi) và mẹ chồng là bà Đặng Thị Thanh (56 tuổi). Đám cưới của Phối Phối từng được đông đảo cư dân mạng quan tâm khi chồng doanh nhân rước dâu bằng dàn ô tô có giá trị hơn 50 tỷ đồng. Đặc biệt, ông xã từng tặng Phối Phối chiếc xe sang chảnh lên tới hơn 10 tỷ đồng làm quà cưới. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Tuy vậy, trong thời gian đầu, Phối Phối lại không được mẹ chồng ưng bụng. Bà Thanh chia sẻ về nàng dâu: "Ngày đầu tiên con trai dẫn con dâu về ra mắt, tôi không ưng nó. Con dâu đi ra đi vào chào hỏi tôi không thèm trả lời, từ cách ăn mặc đến rửa chén tôi đều không thích. Hai đứa nó yêu nhau tới 7 năm, cả nhà chịu rồi nhưng tôi vẫn không ưng nổi".

Thậm chí, khi được hỏi về lý do tại sao lại không ưng nàng dâu, bà Thanh cho rằng: "Không biết, không thích thì ghét thôi".

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Tuy vậy, sau thời gian “sống chung với mẹ chồng”, Phối Phối dần dần nhận được tình cảm từ bà Thanh. "Khác biệt về văn hóa Bắc - Nam khiến tôi gặp không ít khó khăn với những tình huống khó đỡ trong bữa ăn, giao tiếp họ hàng,... Tuy nhiên, tôi vẫn rất cố gắng hòa hợp và nhận về rất nhiều tình cảm của nhà chồng”. 

Sau hơn 2 năm về làm dâu, Phối Phối dần dần có được tình cảm từ mẹ chồng. Nhớ lại lúc vừa sinh con đầu lòng, nàng dâu cho biết mẹ chồng từng ẵm cô từ tầng hầm tới lầu 3. “Ngày đó tôi sinh thường, lúc về nhà chồng thì nhà đang sửa, muốn lên lầu 3 phải đi 4 cái cầu thang. Mẹ thấy thế bế tôi từ tầng hầm lên tới lầu 3, đến chồng tôi còn không bế nổi tôi mà mẹ chồng làm được”, nàng dâu hài hước kể lại. 

Lúc cô sinh con, mẹ chồng mời bà sui đến tận nhà để tiện chăm sóc cho Phối Phối. Hằng ngày, bà Thanh mang cơm cữ lên lầu 3 cho con dâu. 

“Mẹ chồng còn bắt tôi rằng, chồng đi đâu thì phải theo đó không là mất chồng. Con mới được 3 tháng, chồng đi công tác mẹ cũng bảo để mẹ giữ con cho, còn tôi đi theo. Mẹ không nói thôi chứ mẹ quan tâm tôi lắm", Phối Phối chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Quả thật đúng như người xưa hay nói: “Mưa dầm thấm lâu”. Nàng dâu tuy ban đầu không chiếm được cảm tình của mẹ chồng nhưng cứ sống phải đạo, ngoan ngoãn, nhanh chóng thích nghi thì dần dần cũng khiến mẹ chồng xoay chuyển. 

Có thể, ban đầu do ấn tượng của bà Thanh về nàng dâu không mấy tích cực nhưng chuyện gì cũng cần thời gian và rõ ràng sau hơn 2 năm sống chung một nhà, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng tốt đẹp hơn. 

Để con dâu ngày càng hoàn thiện, mẹ chồng rất tận tình chỉ dạy và tìm cách khéo léo để hai mẹ chồng không bất hòa. "Mẹ chồng phải sống làm gương cho con dâu, cầu trước bắc sao, cầu sau bắc đấy. Tôi chỉ con dâu dần dần chứ không bắt làm ngay một lúc", bà Thanh tâm sự. 

hình ảnh

Chuyện làm dâu đôi khi tưởng khó mà dễ, dễ mà khó vì phần lớn là tùy vào thái độ, cách sống của mỗi người. Như câu chuyện ở trên, nếu nàng dâu ngoan ngoãn, sống biết trước biết sau và mẹ chồng chịu mở lòng, đón nhận con dâu như con gái ruột thì câu chuyện “sống chung với mẹ chồng” không còn quá nan giải, khó khăn. Tóm lại, đôi khi cần phải có thời gian để đôi bên hiểu nhau hơn và dần đón nhận nhau như người thân ruột thịt.