Các chị có ai cuối tuần vẫn phải tăng ca giống như em không? Về đường vắng hoe thấy tủi thân nhưng đến nhà bố mẹ chồng vẫn đợi, cả nhà ngồi cùng ăn mà ấm lòng.

Em về làm dâu nhà chồng gần chục năm, giờ cũng có 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Chồng em trước kia cũng làm xây dựng, nhưng 3 năm trước anh không may bị ngã giàn giáo, nằm viện vật vã mấy tháng trời rồi mất.

Bố mẹ chồng biết con dâu và các cháu thiệt thòi nên ông bà coi em như con đẻ vậy. Hồi con trai mới mất ông bà cũng ngỏ ý:

“Nếu con không muốn ở đây thì cứ về bên đằng ngoại hoặc ra ở riêng. Bố mẹ sẽ chia đất làm nhà cho thoải mái”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng em nói luôn:

“Con muốn ở đây với bố mẹ, hương khói cho anh ấy, còn nuôi hai cháu nữa”.

Ở nhà bố mẹ chồng thương con dâu lắm, biết em vất vả nên ông bà làm hết mọi việc từ rửa bát, giặt đồ, nấu cơm. Sáng ông dậy sớm quét sân, bà nấu đồ ăn, các cháu ăn xong thì ông nội đèo đi học. Ở nhà ông bà tranh thủ bán trà đá, nước mía ngay ngoài ngõ cho khuây khỏa rồi đi chợ, nấu cơm.

Hôm nào em về mẹ chồng cũng sẵn cơm canh chờ rồi. Có buổi tối tăng ca nhưng điện thoại hết pin nên không gọi được, đến nhà thì hai con đã ngủ nhưng bố mẹ chồng vẫn chờ cửa. Bà còn sốt sắng:

“Nay sao về muộn thế con, bố gọi điện mãi không được sốt cả ruột. Mẹ chỉ lo con làm sao thôi”.

Thấy mẹ chồng cuống cả lên mới biết ông bà lo lắng cho mình như nào. Cứ em về muộn tí hai người lại thấp thỏm ngóng, chỉ sợ con dâu gặp chuyện gì. Từ đó em cứ tăng ca hay đi đâu muộn chút cũng gọi điện về cho ông bà yên tâm.

Đợt này công ty nhiều việc phải làm thêm liên tục, cuối tuần em cũng đăng kí làm vì lương được nhân đôi nên ham. Mãi 8h mới tan ca, về đến nhà cũng gần 9 giờ. Cứ tưởng bố mẹ chồng ngủ hết rồi nhưng đèn điện vẫn sáng trưng.

Trời lạnh lạnh, vào bếp thấy nồi lẩu đang sôi, khói nghi ngút, thơm nức mũi. Hai đứa con tự nhiên nay lại thức chờ mẹ về. Bà nội thì đang sắp bát đũa, thấy con dâu giục luôn:

“Về rồi à con, vào rửa chân tay rồi ăn cho nóng”.

“Sao bố mẹ không ăn trước đi, chờ con làm gì đói ra”.

“Chờ con về cả nhà quây quần ăn mới ngon chứ”.

Ông nội cũng hứng chí làm cút rượu, nửa đêm rồi nhưng cả nhà ăn uống rất vui vẻ. Bố mẹ chồng cứ thi nhau gắp đồ cho con dâu:

“Ăn đi con, ăn lấy sức mà làm việc, vất vả quá rồi”.

Nhìn cách bố mẹ chồng chăm sóc con cháu mà mắt em cứ cay cay. Giá như chồng vẫn còn thì có phải em đã có một gia đình quá mỹ mãn rồi không. Tiếc là anh bỏ bố mẹ và vợ con đi sớm quá.

 Nhưng em với các con vẫn rất may mắn vì có được bố mẹ chồng tình cảm, yêu thương thế này. Nhiều lần ông bà bóng gió là con dâu còn trẻ, nếu có ai thương thì cứ đi bước nữa, cháu đã có ông bà lo, nhưng đến thời điểm hiện tại em thấy mình chỉ cần ở vậy thờ chồng, nuôi con và chăm sóc bố mẹ chồng là đủ rồi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet