Nhiều người cứ bảo tôi hâm, được mẹ chồng cho đất cát mà vênh váo, tiền không có cũng đi vay mượn về trả cho bà. Thế nhưng quan điểm của tôi không thích ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ.
Tôi về làm dâu được 8 năm rồi. Nhà chồng có 3 anh em, 1 chị gái thì xây dựng gia đình ở xa. Chồng tôi là con út, trên còn 1 anh trai cũng lấy vợ chục năm nay. Anh chị ấy ra ở riêng lâu rồi, mẹ chồng cũng chia cho miếng bên cạnh nhưng anh bán đi lấy tiền ra phố kinh doanh.
Vợ chồng tôi cưới sau nên ở chung với ông bà. Từ lúc bố chồng mất mẹ chồng dọn ra sống với anh chị ấy. Bà bảo với chúng tôi:
“Mẹ ở với nhà thằng Hùng rồi thì đất này cũng cho tụi bay luôn chứ giữ làm gì”.
Thế là bà gọi vợ chồng tôi đi làm các thủ tục sang tên. Tính ra đất của mẹ chồng rộng, nếu làm nhà có thể chia ra được thành 2 thổ mà định đúng giá chắc cũng gần 2 tỷ chứ không hề nhỏ. Tôi nói luôn:
“Mẹ cho nhiều vậy tụi con cũng không dám nhận hết, thôi coi như mẹ bán rẻ bọn con kiếm rồi gửi mẹ 1 tỷ. Còn thiệt ít thiệt nhiều mẹ cho bọn con xin”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Từ lúc cưới đến giờ vợ chồng tôi cũng tích cóp được 500 triệu, đi vay mượn thêm được 200 nữa là 700 về nói với mẹ chồng đi làm tài khoản ngân hàng để chuyển tiền sang. Bà cứ chối đây đẩy:
"Thôi mẹ lấy tiền của các con làm gì, đất đấy mẹ cho".
Nhưng tôi cương quyết bảo:
“Bọn con có 700 triệu mẹ cầm tạm trước, số còn lại sau này hai đứa dồn góp trả nốt. Mẹ cứ coi như đây là tiền tiết kiệm để dưỡng già”.
“Vợ chồng hai đứa còn vất vả, cứ cầm tiền đấy mà làm ăn”.
Mẹ chồng nói vậy nhưng tôi vẫn nhất định trả tiền đất cho bà, số còn lại đang nợ sau kiếm được cũng sẽ đưa hết. Trước nhà chồng đâu có khá giả, ông bà nai lưng đi làm để nuôi con cái khôn lớn, vất vả lắm chứ. Đất này là mồ hôi nước mắt cả đời bố mẹ chồng cày cuốc mới mua được. Chúng tôi là con chưa nuôi mẹ được bữa nào sao nỡ dám lấy không của bà.
Chồng tôi cũng đồng tình với quan điểm của vợ:
"Mẹ cứ nhận đi, bọn con còn làm được mà, sau này nếu túng thiếu quá thì mẹ cho mượn lại".
Nói mãi cuối cùng mẹ chồng cũng nhận tiền rồi bảo con trai đưa đi làm sổ tiết kiệm. Giờ bà ở với ai cũng được, có một khoản phòng thân cũng yên tâm rồi. Bà nhận tiền tôi cũng thấy nhẹ lòng, từng đó coi như là mình mua đất rẻ hơn so với đi mua ở ngoài bao nhiêu lần rồi.
Mọi người biết tôi mua lại đất của mẹ chồng cứ hay nói ra vào kiểu nhà của bố mẹ mà còn phải mua lại. Thế nhưng tôi thì nghĩ khác, nhà của bố mẹ là tài sản của ông bà, mình còn trẻ đang khỏe mạnh mà cứ ngồi trông chờ được cho không thì tệ quá.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

