Thật sự em cũng chẳng muốn so sánh đâu, mọi người lại bảo tị nạnh nhưng quả thực không thể chịu nổi cách đối xử của mẹ chồng với cháu nội.
Em về làm dâu được 8 năm, bé đầu đang học lớp 1, đẻ thưa nên đứa thứ 2 giờ mới hơn tháng. Chồng em là con trai 1 nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Trên anh có chị gái cũng lập gia đình rồi, đẻ trước em được 3 tháng.
Mẹ chồng em có kiểu coi con gái như vàng như bạc, còn con dâu thì chỉ là người dưng nước lã thôi. Lúc nào bà cũng coi cháu ngoại là nhất, chỉ chăm chăm lên chỗ gái rượu trông con cho chị ấy. Cháu nội bà mặc kệ, đến hộp sữa em chưa từng thấy mẹ chồng mua cho cháu bao giờ.
Trước em sinh đứa đầu mẹ chồng còn chăm nhưng đứa thứ 2 bà bảo:
“Mẹ còn phải lên bế con cho cái Huyền, tự gọi bà ngoại xuống mà chăm”.
Vì chị chồng sinh trước em 2 tháng nên bà bảo chị ấy phải kiêng đủ 3 tháng 10 ngày nên ở luôn trên đó chăm bẵm. Con dâu đẻ bà chỉ về vào ngó một tí rồi lại bắt chồng em chở lên để bế cháu ngoại.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Từ hôm em sinh một tay bà ngoại chăm hết nhưng như thế càng thích, đỡ bị nghe mẹ chồng càu nhàu điếc tai. Đến hôm hết cữ thì bà ngoại về, em cũng khỏe chút rồi nên dậy tự chăm con. Thôi kiêng được tháng là tốt lắm rồi.
Trong khi mẹ chồng bắt con gái bà kiêng cữ cẩn thận, không cho làm việc gì nhưng cứ lúc nào về đến nhà lại cằn nhằn con dâu:
“Ăn xong không rửa bát luôn đi, chất cả đống đây bẩn quá".
Em bảo luôn:
“Cháu đang khóc, lát con cho cháu ngủ rồi xuống rửa mẹ ạ”.
Mẹ chồng em trước bán được thổ đất tiết kiệm mấy tỷ trong tài khoản rút lãi tiêu. Bà có khối tiền nhưng chỉ chi cho con gái thôi. Bỉm sữa của cháu ngoại bà mua tất, đồ ăn thì toàn đặt chỗ ngon rồi xách lên. Nhưng dâu đẻ chưa thấy bà mua cho được cái móng giò nào hầm cháo.
Hôm đầy tháng con của chị chồng, em chưa sinh nên cũng lên chơi. Thấy mẹ chồng đưa chị ấy cái phong bì dầy cộp bảo:
“Đây 30 triệu cho cháu yêu của bà nhé, gửi vào tài khoản mà tiết kiệm”.
Em thấy bà mừng cho cháu ngoại nhiều vậy cứ nghĩ đến lúc mình đẻ chắc cháu nội cũng không thua kém gì. Ấy thế mà đến khi em làm đầy tháng cho con bà còn chẳng muốn về, cứ bảo cháu ngoại đang sốt. Hôm sau mẹ chồng xách đúng cái xe nôi, chắc mua ở chợ về cho cháu.
“Bà tặng cho cu Tí, tha hồ mà đẩy đi chơi nhé, xe xịn tận 700 nghìn đấy”.
Ăn xong mẹ chồng lại vội vã bảo anh rể chở về để bế cháu ngoại. Nghĩ mà tủi thay con mình các chị ạ. Mặc dù em không có tính hay ghen tị, thế nhưng mẹ chồng thiên vị rõ rệt như vậy ai mà chẳng chạnh lòng.
Trong khi đó bà ở với bọn em, sau này ốm đau cũng con dâu hầu chứ con gái đợi đấy, õng ẹo còn chưa xong. Không biết bà nghĩ gì mà lại bên trọng bên khinh như vậy, nản thật sự.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com

