Em lại vừa sinh thêm cô công chúa cho nhà chồng các mẹ ạ. Lẽ ra cũng chỉ 2 đứa thôi nhưng cố gắng kiếm thằng cu vậy nhưng số sinh con 1 bề rồi đành chịu. May là em vẫn được bố mẹ chồng thương.
Ông bà có 4 người con nhưng chồng em là độc đinh. Vậy mà trong mắt bố mẹ 3 cô con gái lúc nào cũng được chiều chuộng như công chúa. Hai chị trên chồng em có gia đình rồi nhưng cứ cuối tuần lại về chơi với ông bà ngoại, tíu ta tíu tít.
Cô út đang học đại học thì được cưng như trứng mỏng. Nói vậy không phải bố mẹ em thiên vị con gái với con dâu đâu. Ngay bản thân em về đây ông cũng rất thương, cái gì cũng lo nghĩ cho con dâu trước, luôn bênh vực em mỗi lần hai đứa khục khoặc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em sinh hai đứa đầu đều là thị mẹt, nhưng ông bà nội chăm bẵm rất chu đáo. Có lẽ nhà nhiều công chúa nên cả ông bà đều kinh nghiệm đầy mình. Sáng dậy bà nấu đồ ăn, còn ông chải tóc, buộc nơ cho bọn trẻ, rồi chuẩn bị cặp sách đâu ra đấy mẹ chẳng phải mó tay vào.
Ông bà nội mà đi đâu về y rằng hai cháu gái có quà đúng sở thích. Lúc nào bà cũng ôm ấp chúng thủ thà thủ thỉ:
“Cháu nhà ai mà yêu quá cơ”.
Hai đứa con gái em cũng quấn ông bà, nhiều lúc còn không theo mẹ, cứ đòi rúc nách ông bà nội ngủ mới được.
Bố mẹ chồng chưa bao giờ mở lời là bắt buộc phải có một thằng cu, vậy nhưng tự bản thân em luôn cảm thấy áp lực vì không có đứa con trai nào. Dù gì thì chồng em cũng là con 1, không nói ra nhưng đương nhiên muốn có một thằng cu nối dõi dòng giống rồi.
Thế nên cả năm trước em tìm các món đồ bổ cho chồng, nào là tinh chất hàu, chỉ cho ăn thị đỏ, cấm không được động đến miếng đậu nào. Em cũng canh đúng hôm trứng rụng, nếu đậu thì xác suất bầu con trai cao mới gạ chồng. Thế mà hôm bầu 13 tuần đi siêu âm bác sỹ nói:
“Đồng minh của mẹ nhé”.
Từ phòng siêu âm ra em hụt hẫng kinh khủng, còn nghĩ quẩn muốn bỏ con cơ. Về cả nhà chồng không thấy ai động đến chuyện bầu trai hay gái mà mẹ chồng hỏi:
“Cháu của mẹ có khỏe không con?”
“Cháu khỏe mẹ ạ”.
Em cũng không dám khai lần này lại bầu con gái, mọi người ai nhắc đến thì chỉ bảo bác sỹ không nói giới tính. Đúng hôm đem đi đẻ thì mẹ chồng về quê sang cát cho bác cả 2 ngày, đến nhà bà sốt sắng vào viện chăm con dâu luôn. Đang mệt nhưng em vẫn cứ lo lo, lúc mẹ chồng vén tã cháu ra thay miếng lót bà reo lên:
“Ôi, công chúa của bà yêu quá”.
Rồi bà vui vẻ chuyện trò làm em cũng thấy nhẹ nhõm. Hôm về nhà, nhiều người đến thăm vô ý bảo: “Cố đẻ thêm thằng cu cho có nếp có tẻ”, mẹ chồng em nói luôn:
“Thôi ba đứa cháu gái là đủ rồi, con dâu tôi có phải gà đâu, cũng cần nghỉ ngơi chứ sức nào mà đẻ nữa”.
Nghe mẹ chồng nói em cũng mát hết cả mặt, không ngờ bà lại có tư tưởng thoáng đến vậy. Con dâu sinh cháu gái bà còn quý, chăm bẵm, nâng niu hơn là cháu trai con các chị gái cơ. Em vẫn có chút áy náy vì cố rồi mà chẳng được thằng cu cho nhà chồng, thôi đành chịu vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

