Nhiều người cứ bảo mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, không bao giờ có chuyện thương yêu nhưng em nghĩ cũng tùy người, tùy từng hoàn cảnh. Cứ lấy bản thân em đây là ví dụ. Tính tới thời điểm này em cũng đi làm dâu được 5 năm, quan hệ với mẹ chồng phải nói là cực tốt. Thậm chí nói không quá chứ nếu có ngày nào đấy mà vợ chồng em không thể chung sống với nhau được nữa buộc phải ra tòa, điều làm em tiếc nuối nhất chính là không được làm dâu của mẹ anh ấy nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Chồng em tính cũng lãng tử lắm, có vợ rồi nhưng ra đường gặp gái vẫn hớn hở thả thính như trai tân. Chẳng thế mà có lần 2 vợ chồng ngồi uống cà phê, em ra ngoài nghe điện thoại lão đã tranh thủ quay sang xin số của một cô ngồi ngay bàn đằng sau, tối về chát chít tán tỉnh nhau thôi rồi.
Em vớ được đập tan luôn điện thoại của lão. Mẹ chồng bên phòng lao vào chỉ tay con trai quát:
“Vợ mày mới đập điện thoại vẫn là nhẹ đó. Phải tao là ra đường luôn. Cái con kia là con nào? Biết đàn ông có vợ rồi vẫn bám lấy là sao, con biết con đó không, chỉ mẹ để mẹ tới cho nó bài học”.
Bà quay sang hỏi dâu khiến chồng em cuống quýt giải thích:
“Mẹ buồn cười, chuyện có gì đâu mà cứ làm ầm lên. Con chỉ nói chuyện vui với người ta mà mẹ đã đòi tới đánh ghen cho con dâu là sao?”.
Mặt bà đỏ gay gắt:
“Mày nhớ đó con nhé, nếu mày phản bội vợ để con dâu, cháu nội tao khổ thì tao chắc chắn cho mày ra đường luôn”.
Biết tính con trai hay trăng hoa bà thay dâu quản chồng em kinh lắm. Hết giờ làm mà chưa thấy lão về bà lại giục:
“Con gọi điện xem nó về tới đâu rồi hay lại la cà nhậu nhẹt hư người. Mẹ bảo rồi, con cứ khoán trắng cho nó đi làm về phải đón con, đừng dại mà ôm hết việc. Bản thân vất vả mà chồng sẽ sống thiếu trách nhiệm đó”.
Cách đây hơn tuần, em đang ngồi đút cháo cho con thì cô bạn thân gửi cho ảnh lão đi cùng 1 người phụ nữ vào nhà nghỉ có địa chỉ rõ ràng. Nó vô tình đi qua nhìn thấy nên chụp luôn. Em sốc quá nước mắt nước mũi tèm lem tính bỏ con đó để đi đánh ghen nhưng mẹ chồng kéo lại bảo:
“Con cứ để đó cho mẹ. Thằng này phải mẹ trị mới được”.
Nói xong bà dắt xe đi luôn. Nói chung mẹ chồng em nhanh lắm nên mấy cái khoản rình bắt gian này khỏi phải lo. Em ở nhà bế con ruột nóng như lửa đốt vừa cay chồng vừa lo cho mẹ chồng chỉ sợ bà đi có chuyện gì thì chết dở.
Ai ngờ 2 tiếng sau bà phóng xe về sân, mặt hớt hơ hớt hải chạy vào phòng con dâu bảo:
“Nhầm người con ạ… Không phải chồng con cặp bồ đâu. Mẹ quên béng đi mất, nay đứa cháu họ bên ngoại của mẹ từ Nam ra, mẹ dặn chồng con đi đón nhưng con bé đó ngại về nhà mình sợ chật chội. Nó bảo muốn ở nhà nghỉ cho thoải mái, tiện đi lại giải quyết công việc của nó. Chồng con đưa con bé tới nhà nghỉ ấy thuê phòng. May mẹ chưa làm ầm chứ không đúng là chết dở”.
Nghe bà kể, em ôm bụng cười. Nhưng phút ấy em thấy mẹ chồng mình thực sự gần gũi và thương con dâu chân tình các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

