Có chị nào sinh con 1 bề toàn gái nhưng vẫn được mẹ chồng thương quý giống em không? Dù nghĩ bà động viên mình là chính, nhưng vẫn thấy vui.

Bố mẹ chồng em chỉ có 2 người con, trên là chị gái xây dựng gia đình rồi. Mình chồng là con trai nên ngay từ đầu lấy nhau về em luôn xác định kiểu gì cũng phải sinh được thằng cu cho nhà chồng.

Ấy thế mà bầu đứa đầu tiên là con gái, em chỉ sợ ông bà nội không thích. Bầu bí mẹ chồng em chăm bẵm dâu kĩ lắm. Mỗi lần đi siêu âm về bà không bao giờ hỏi thẳng cháu trai hay gái mà chỉ hỏi:

“Cháu mẹ có  khỏe không con?”.

Lúc em sinh con gái, mẹ chồng ẵm trên tay cười tít mắt, xuýt xoa khen:

“Công chúa của bà xinh quá”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Em nghĩ là đứa đầu tiên thì bố mẹ chồng chưa quan trọng trai gái lắm. Lúc chuẩn bị bầu bé thứ 2 áp lực nhiều hơn, em mua cả tinh chất hàu về cho chồng uống mà lúc đi siêu âm vẫn là con gái.

Có hai đứa thị mẹt nhưng bố mẹ chồng em vui lắm, chăm bẵm các cháu đâu ra đấy, nhà lúc nào cũng náo nhiệt. Em đi làm thì ông bà thay nhau trông đứa nhỏ, đèo đứa lớn gửi trẻ, chiều đón cháu sớm. Em về các con được ăn no, tắm rửa sạch sẽ hết rồi. Bọn trẻ cũng bện ông bà nên đêm rúc rích ngủ bên phòng bố mẹ chồng chứ không nằm bên này.

Nhiều lúc nhìn ông bà nội không có cháu trai em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng gia đình chồng thì cứ dửng dưng không quan tâm đến chuyện đó. Bao nhiêu lần em gợi ý với chồng:

“Bạn em đi sàng lọc sinh đôi được 2 thằng cu đấy”.

“Hâm à, cần gì phải sàng lọc, đẻ 2 đứa chưa đủ sao”.

Chồng nói vậy nhưng em vẫn không từ bỏ ý định cố sinh thêm 1 đứa con trai. Từ hồi đó toàn cố ý nấu đồ thật mặn, cứ có gì bổ là mua về cho chồng ăn. Rồi em mua que tự canh trứng, vào ngày xác xuất đậu con trai cao nhất mới cho chồng gần gũi.

Canh như vậy nên em hy vọng lắm, lúc bầu đứa thứ ba đi siêu âm hồi hộp chờ xem kết quả có được như mong đợi không nhưng bác sỹ bảo:

“Công chúa giống mẹ nhé”.

Nghe thế mà tai em cứ ù đi. Hôm đó về nhà chẳng buồn ăn uống gì cả, cứ nằm lì trên phòng khóc. Sao mọi người đẻ con trai dễ vậy mà đối với em lại khó thế? Bố mẹ chồng cứ nghĩ em nhỡ nhàng có bầu nên buồn, đâu biết con dâu cố tình săn cháu trai không thành công. Mẹ chồng còn động viên:

“Thôi nhỡ rồi thì đẻ con ạ nhưng nốt lần này kế hoạch đi nhé chứ sức khỏe đâu mà sinh mãi”.

Ông bà không đả động gì giới tính của cháu, còn tìm mua đồ bổ về cho dâu ăn rồi trông hai đứa lớn để em nghỉ ngơi. Đến hôm sinh, cứ tưởng mẹ chồng mà biết lần này vẫn cháu gái bà sẽ thất vọng lắm. Thế nhưng lúc được về phòng với con thấy bà đang ôm cháu khư khư trong tay, nựng nịu:

“Công chúa út của bà yêu quá! Nhà mình có lộc to đây”.

Mẹ chồng nói vậy em nhẹ nhõm phần nào. Nghĩ thấy mình may mắn hơn nhiều người rồi, cố gắng đẻ 3 đứa đều con gái nhưng cả nhà vẫn thương. Sau này nếu có điều kiện em vẫn đẻ tiếp nữa, cố săn thằng cu cho ông bà vui hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus