Thấy nhiều chị em than cảnh sống chung với mẹ chồng áp lực, căng thẳng lắm. Em thì lại thân với mẹ chồng không khác gì mẹ đẻ. Từ ngày cưới hai mẹ con cứ xoắn xuýt lấy nhau. Có lẽ vì em với bà hợp tính, quan trọng hơn là bà thương và rất hiểu cho nỗi lòng của con dâu nên mẹ con quý mến nhau chân thành thực sự.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bản thân em thuộc diện không có trình độ, học hết cấp 3 là theo mẹ đi buôn bán. Công việc không sang chảnh danh giá gì nhưng nó là đam mê, là sở thích của em. Em có nguồn thu nhập đảm bảo, không phải phụ thuộc ai lại rất chủ động thời gian, giờ giấc.

Em là do mẹ chồng đích thân chọn về làm dâu nhà bà. Chẳng là em có một cửa hàng vải ở chợ  mà bà hay ra mua hàng nói chuyện thấy ưng thế là xin số liên lạc, địa chỉ nhà dong con trai tới tận nơi tìm hiểu. Những buổi đầu bà kèm anh ấy như kèm kem, tới khi hai đứa em chính thức quen thân bà mới thả để anh tự tới vì sợ con trai nói năng không khéo em lại phật lòng không đồng ý.

Gia đình chồng em thuộc diện có điều kiện, bố mẹ anh đều là cán bộ nghỉ hưu. Ông bà sống tình cảm, nhất là mẹ chồng em vì bà chỉ sinh được toàn con trai nên bảo chúng nó sống khô khan, bà thích con gái mà không đẻ được do vậy bà quý dâu như con.

Em cưới 3 năm mới mang bầu được, mặc dù sức khỏe vợ chồng không vấn đề nhưng chẳng hiểu sao vẫn muộn con. Đợt ấy em cũng căng thẳng vì nghĩ chồng em là trưởng mà vợ không chửa được thì khổ. Vậy nhưng mẹ chồng em ngược lại, bà không xét nét làm khó gì.

“Hai đứa đều khỏe mạnh trước sau cũng sinh nở, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ông trời cho lúc nào được lúc đó. Con không phải lo”.

Bà hay tìm thầy đông y cắt thuốc bổ cho hai đứa, sang năm thứ 3 em mới có bầu. Khỏi phải nói, biết tin con dâu mang thai mẹ chồng em mừng cỡ nào. Mấy tháng em nghén bà chăm sóc dâu từng tí 1. Tiếc rằng số em vất vả đường sinh nở, thai được 8 tháng em bị bong nhau sinh non, lên bàn đẻ lại băng huyết bác sỹ chỉ định cắt hai bên buồng trứng để giữ tính mạng của mẹ.

May mắn em cũng vượt được ải tử, con gái bình an nhưng cứ nghĩ tới việc không thể sinh thêm nữa em lại rơi nước mắt. Con em lại là gái vậy nhưng mẹ chồng em nắm tay dâu động viên:

“Con bình an là mẹ mừng rồi. Mẹ không mong gì hơn là con được khỏe mạnh, vô sự. Con đã sinh cho mẹ đứa cháu gái đáng yêu. Với mẹ nó chính là cục vàng con ạ”.

Nghe bà nói mà em thấy ấm lòng quá. Con gái em đã 7 tuổi mà mẹ chồng em thương dâu quý cháu lắm nên em cũng không phải suy nghĩ nhiều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết