Thấy nhiều chị cứ than vãn có bầu trước bị nhà chồng bắt đi cửa sau, thậm chí còn phải trèo thang mới vào được vào nhà mà thương. Như vậy em mới thấy mình quá may mắn, không những được đưa rước đàng hoàng, giờ bụng to mẹ chồng còn chăm như con gái.
Lúc hai đứa mới yêu nhau em cũng về nhà anh chơi rồi. Mẹ người yêu rất hiện đại, trẻ trung. Lúc nào bác ấy cũng niềm nở, nói chuyện vui vẻ lắm. Thỉnh thoảng bà còn hỏi trêu:
“Hai đứa chưa có gì à?”
Em ngượng lắm nhưng được anh đỡ lời:
“Mẹ cứ làm cô ấy ngại”.
“Có gì mà ngại, mẹ thích tậu trâu được cả nghé. Có trước càng nhanh được bế cháu chứ sao”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đến lúc em bầu trước thật mọi người ạ. Hai đứa vừa khai 2 vạch cái mẹ anh ấy sốt sắng hỏi:
“Có thật rồi à, đấy mẹ cứ mong mãi cuối cùng cũng có! Thế đã đi siêu âm chưa, được mấy tháng rồi?”.
Em bảo mới thử que, bà giục con trai đưa đi khám liền. Ngay hôm sau mẹ anh chủ động liên lạc với bố mẹ em hẹn ngày lên nhà nói chuyện người lớn.
Hôm ăn hỏi, nhà gái chưa đề cập gì đến chuyện thách cưới thì bà đã chủ động đặt 50 triệu vào trong tráp. Mẹ em thấy nhiều quá hồi lại 40 triệu mà mẹ chồng nhất định không lấy.
“Ông bà mất bao nhiêu công sinh ra cho tôi đứa con dâu, từng đó đâu có thấm tháp gì. Nhà tôi cũng có một chút gọi là lễ lạt thôi”.
Thấy thông gia biết điều, bố mẹ em rất mừng vì biết sau này con gái về làm dâu sẽ không phải khổ.
Từ lúc chuẩn bị cưới đến ngày em lên xe hoa có hơn 1 tháng, mẹ chồng cho tiền hai đứa đi chụp ảnh, thuê váy, mua nhẫn đủ cả. Hôm về đó ăn cơm em còn ngạc nhiên vì bà gọi một xe tải nào giường cưới, chăn ga gối đệm, mành rèm, tủ quần áo, bàn trang điểm đều mới tinh tươm.
Chồng em có đưa tiền mẹ đều gạt đi:
“Giữ đấy mà chăm vợ, chăm con”.
Hôm rước dâu về đến nhà trai, chưa kịp xuống xe em đã thấy mẹ chồng hớn hở ra đón, rối rít hỏi:
“Đi xe có say không, có mệt không con?”.
Rồi bà cầm tay em dắt vào trong, miệng cười rõ tươi khoe với mọi người:
“Vui quá, cưới dâu được cả cháu nội luôn”.
Lúc vào làm lễ thành hôn, mẹ chồng trao cho em cái kiềng vàng nặng trĩu cổ rồi ôm rất tình cảm. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng mừng lây vì em có được mẹ chồng quá tâm lý.
Em là dâu mới nhưng mẹ chẳng cho mó tay vào gì cả. Bà cũng tự tìm hiểu rồi mua loại sữa bầu tốt nhất, với bao nhiêu đồ bổ về bắt con dâu ăn xong ngồi động viên:
“Không sợ béo đâu, ăn vào cho cháu mẹ khỏe”.
Thấy con dâu đi lên xuống cầu thang tầng 2 thôi là bà cũng phải dặn đi lặn lại:
“Bước chậm thôi kẻo ngã”.
Làm dâu mà em cứ cảm giác thoải mái như mình là con gái mẹ. Trước chưa cưới cũng lo lo không biết mình sẽ gặp phải nhà chồng như thế nào nhưng đến giờ thì thấy số mình quá may mắn. Lấy chồng chỉ cần như vậy thôi chứ cần gì nhiều đâu các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1