Khi quyết định lấy chồng em bây giờ, em đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều bởi hoàn cảnh của em với anh ấy khác biệt nhau rất nhiều. Bản thân em xuất thân thành thị còn chồng nông dân chính hiệu. Mỗi lần anh dẫn em về nhà chơi, nhìn bếp củi nhem nhuốc, nhà vệ sinh riêng chưa có mà em lại rùng mình, thẫn thờ nghĩ có nên về làm dâu nhà anh không. Bố mẹ em cũng khuyên con gái:

“Con phải suy nghĩ cho kỹ, vất vả thế, liệu có chịu được không”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay cả 2 bác nhà bên đó cũng nói chuyện với em:

“Nông thôn chân lấm tay bùn chỉ có thế này, cháu về làm dâu nhà bác là phải chịu thiệt thòi nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định”.

Cuối cùng, vì yêu em vẫn chấp nhận lấy anh. Cũng may sau cưới, 2 đứa em được bên ngoại cho tiền mua 1 căn chung cư nhỏ để sống và làm việc trên thành phố nên em cũng không phải làm dâu dưới quê, thi thoảng mới về thăm bố mẹ chồng đôi ngày lại đi.

Bố mẹ chồng em hiền lành, ông bà không có tiền nhưng được cái tình cảm. Mỗi lần em về, bà không cho vào bếp đâu mà bảo:

“Đun bếp củi nhọ nhem khói lắm, con không quen làm cứ lên nhà chơi”.

Ông bà cũng làm lại nhà vệ sinh chủ yếu là để con dâu về cho tiện sinh hoạt. Đợt này em sinh, mẹ đẻ bận không qua chăm giúp, em nhờ mẹ chồng lên. Thú thực lúc gọi bà là em cũng lăn tăn lắm vì nghĩ bà nhà quê chăm cháu  không được vệ sinh theo đúng ý mình.

Thế nhưng khi bà lên ở thì em mới thấy mình quá sai. Mẹ chồng em chăm cháu tỉ mẩn, chỉn chu lắm. Ngày 3 bữa bà nấu nướng phục vụ con dâu sạch sẽ đâu vào đấy. Bà rất giữ ý, ngay hôm đầu lên đã bảo em:

“Con ăn uống thế nào thì cứ dặn mẹ làm nhé. Mẹ sống ở quê, nấu nướng sợ không hợp khẩu vị nên bảo mẹ, đừng ngại”.

Bà bấm giờ ăn nấu, đúng bữa là mang cơm tận phòng cho con dâu rồi giục:

“Đưa mẹ bế cháu, con ăn cơm đi cho nóng. Gái đẻ muốn có nhiều sữa là ăn phải nóng và đúng giờ”.

Đêm bà cũng toàn giành phần bế cháu cho con dâu ngủ. Nhiều hôm thằng quấy khóc, bà bế luôn nó sang phòng bên cạnh để vợ chồng em ngủ cho ngon.

Đêm qua, em đang ngủ thì tỉnh giấc nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh. Nghĩ chắc ai quên khóa vòi nên bật dậy xem. Không ngờ vừa tới cửa nhà tắm, em sững người thấy mẹ chồng đang ngồi bên trong giặt quần áo. Em chưa kịp hỏi, bà đã vội cười giải thích:

“Máy giặt nhà mình bị hỏng, mẹ sợ đợi thợ sửa lâu nên tranh thủ giặt tay để phơi, mai còn có đồ thay cho thằng cu”.

Vì không muốn con dâu thức giấc, bà tắt điện, xả nước thật nhỏ ngồi giặt. Trời lạnh, nước buốt cóng khiến 2 tay của bà cước sưng đỏ mà em sót ruột. Sao có người mẹ chồng quá tâm lý lại thương con cháu đến vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet