Ngày em với Tuân mới yêu nhau, mẹ anh phản đối lắm. Không ít lần bà gọi điện bảo:

“Bác chẳng chê trách gì ở cháu, có điều quê 2 đứa quá xa nhau, sau này cháu về nhà bác làm dâu đi lại vất vả. Bác luôn muốn con trai lấy vợ gần để tiện cả 2 bên gia đình”.

Bà thích làm thông gia với hàng xóm. 2 bà đi tập thể dục tỉ tê thủ thỉ chấm con cho nhau rồi nhưng Tuân không chịu.

“Mẹ muốn nói gì kệ mẹ. Chuyện hôn nhân tự con quyết”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Vài tháng sau em có bầu, thử que nhìn 2 vạch mà hoảng thực sự nhưng Tuân động viên:

“Có bầu càng tốt, mẹ đang mong cháu kiểu gì cũng sẽ đồng ý cưới”.

Nói thì nói vậy chứ em vẫn lo, chỉ sợ bà không thay đổi suy nghĩ thì em không biết xoay xở ra sao. Thật may vừa nghe tin em có thai bà gọi ngay.

“Cháu phải chịu khó giữ gìn, đi lại ít thôi. Bác sẽ xem ngày rồi mang sính lễ tới nhà cháu thưa chuyện với ông bà bên đấy”.

Từ lúc chấp nhận để bọn em lấy nhau, bà tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện 2 quê xa gần như trước nữa mà chỉ nhắn tin, gọi điện nhắc:

“Nhớ ăn uống tẩm bổ để lấy sức mà làm đám cưới con nhé”.

Bà chuyển khoản cho 20 triệu bảo:

“Mẹ ở xa không chăm được, con cầm tiền để chủ động mua sắm tẩm bổ. Phụ nữ bầu bí lần đầu là mệt lắm đấy”.

Sau cưới vợ chồng em không sống chung mà đi làm trên thành phố cách nhà hơn trăm cây số. Em vừa bầu bí vừa say xe nên ít về quê. Mẹ chồng cứ cuối tháng lại gửi rau dưa thực phẩm lên dặn:

“Ăn hết lại gọi mẹ nhé. Đồ nhà sạch, các con chịu khó ra bến lấy, vất vả tí nhưng đảm bảo vệ sinh lại đỡ tốn kém”.

Hôm vừa rồi nhà nội có giỗ, ông bà làm 5 mâm cơm mời anh em con cháu trong họ. Em đi ô tô về say mệt lử người, mẹ chồng chạy ra đỡ bảo:

“Khổ,… mẹ đã bảo rồi đang bầu bí không cần về, đi lại vất vả lắm. Thôi đi vào mẹ pha cho cốc nước cam uống rồi nằm nghỉ. Lúc nào cỗ xong thì ra ăn”.

11h trưa mọi người bắt đầu ngồi vào mâm, bà vào phòng đánh thức con dâu nhưng em vừa nghén chẳng ăn được mấy. Bà ngồi bên động viên:

“Cố ăn vài miếng cho đỡ đói. Chiều mẹ nấu nồi cháo gà đậu xanh húp cho dễ”.

Cả nhà ăn xong, em biết ý đứng dậy định vào rửa 5 mâm bát đũa nhưng mẹ chồng can:

“Con cứ nghỉ đi, say xe người mệt ăn được miếng nào đâu. Việc cứ để đó mấy em nó làm”.

Mẹ chồng em tâm lý mà thương dâu vô cùng. Chẳng biết cuộc sống sau này thế nào chứ giờ em cảm kích lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me