Thời buổi này chắc không còn ai đi làm dâu mà khổ như em đâu nhỉ. Ở cữ người ta được mẹ chồng chăm bẵm đủ thứ, còn em ngày 3 bữa cơm muối vừng. Con thiếu sữa khóc ngằn ngặt, mẹ chồng vẫn bảo khóc dạ đề. Khóc chán tự nín.
Cái cảnh làm dâu của em sao mà vất vả, khổ cực tới thế. Rõ là em luôn 1 lòng chăm lo vun vén cho gia đình nhà chồng mà chẳng hiểu sao mẹ chồng lúc nào cũng ghét em mặt. Từ ngày làm dâu nhà bà tới nay cũng gần 2 năm, tính ra chưa bao giờ em ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Bà không nhìn thấy em thì thôi, chứ cứ giáp mặt con dâu lại lườm mới nguýt.
Khổ nhất là đợt em mang bầu bị nghén hay nôn ọe bà toàn nhiếc móc:
“Gớm làm như thể trên đời mỗi mình mình chửa không bằng. Chỉ hành người khác là giỏi”.
9 tháng 10 ngày em mang thai, bà không hỏi han em nửa lời, cũng không chăm sóc. Ngày em đẻ, bà chỉ vào ngó qua cháu 1 tí rồi về ngay còn nhanh hơn cả khách tới chơi.
Đã vậy em ra viện được chục ngày, chồng em lại đi công tác. Trước khi đi, anh đưa tiền cho mẹ dặn bà đi chợ chăm lo tẩm bổ cho em. Bà cầm tiền ừ gật như đúng rồi, dặn con trai cứ yên tâm đi song thực tế ở nhà bà lại đối xử với em thậm tệ.
Em đẻ mổ người còn yếu mà đêm nào cũng phải thức bế vác con, mẹ chồng tuyệt đối không đỡ đần cho 1 đêm.
Cực nhất là mâm cơm cữ của em. Từ ngày chồng em đi, bà toàn cho em ăn muối vừng cùng lắm có thêm quả trứng hấp. Em kêu chán bà bảo phụ nữ sau sinh phải ăn như thế. Vì em ăn uống không có chất, sữa không đủ cho con ti thành ra con gái em đói, ti mẹ cả đêm không no bụng, làu bàu khóc khan tiếng. Thương con, em nói với bà hàng ngày nấu thêm thức ăn cho em, bà lại chép miệng:
“Ôi dào, trẻ con khóc dạ đề là chuyện thường. Hàng ngày tôi vẫn nấu nướng cho chị ăn uống đầy đủ, chị nói thế khác gì đổ cho tôi ngược đãi chị. Vì tôi mà cháu nội không có sữa bú. Ngày trước tôi đây tới cơm còn không có mà ăn, con vẫn bú chẳng hết sữa đó. Chị coi lại bản thân chị đi”.
Nghe mẹ chồng nói, em chỉ còn biết ôm con khóc sưng mắt. Chồng em ở xa em không muốn động tí lại gọi điện kể khổ khiến anh lo lắng, mẹ chồng biết sẽ càng làm khó em. Thật sự em thấy sợ cảnh làm dâu này quá.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1