Nhà tôi có 2 con trai nên đương nhiên có thêm 2 nàng dâu. Vì ông nhà đã mất nhiều năm trước nên khi chính thức là mẹ chồng, tôi luôn tâm niệm:

“Mình phải ăn ở thật công bằng, coi con dâu như con, dâu giàu cũng như dâu nghèo đều đối xử như nhau”.

Có lẽ vì quan điểm như vậy nên ngay khi các con về làm dâu tôi thường bảo thẳng:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Pantip.com

“Không biết 2 đứa coi mẹ như thế nào nhưng 2 đứa đã về nhà này thì mẹ con đã có duyên nên phải sống hẳng thắn, chân thành và đối đãi tốt nhất với nhau có thể. Nhà mình không có con gái nên mẹ coi 2 đứa như con cái trong nhà”.

Trong cuộc sống có gì không nên không phải tôi thường bảo thẳng. Được cái 2 đứa rất ngoan ngoãn, thông minh nên chúng nhiệt tình tiếp nhận và sửa đổi. Có lẽ vì vậy mà suốt 4 năm qua, mẹ chồng con dâu nhà tôi chưa một lần mâu thuẫn cãi cọ.

Bao năm nay tôi ở chung với vợ chồng dâu cả. 2 đứa đều làm công nhân gần nhà nên lương thấp lại có con nhỏ nên chi tiêu tốn kém, hầu như không có tiền để ra. Tuy vậy chúng vẫn co kéo, nuôi mẹ già từ A-Z và chăm sóc rất cẩn thận, chu đáo.  Mỗi lúc giở trời, bệnh đau nhức xương khớp của tôi tái phát là con dâu lại đưa đi khám mua thuốc thang về cho mẹ uống. Con bé chăm sóc mẹ chồng chẳng khác mẹ ruột. Dâu thứ đương nhiên cũng rất quan tâm gọi điện rồi gửi thuốc men hoặc về biếu tiền. 

Sinh nhật tôi vừa rồi, nếu như dâu thứ tặng mẹ hẳn cái túi hàng hiệu 20 triệu thì dâu cả chỉ tặng tôi chai mật ong chanh ngâm. Con bé tặng quà vẻ ngại ngần:

“Con nghèo nên chỉ tự tay làm quà này biếu mẹ ạ. Mong mẹ không chê và luôn sống khỏe mạnh, hạnh phúc cùng con cháu”.

“Dâu nào tặng mẹ thứ gì mẹ đều quý và trân trọng như nhau. Thậm chí lọ mật ong chanh này mẹ còn quý hơn cái túi 20 triệu vì nó cần cho sức khỏe của mẹ hàng ngày. Món quà của con chứa đựng nhiều tình cảm trong đó”.

Dâu trưởng nhà tôi nghe được điều này thì vui và tự tin hơn hẳn. Không phải nói cho vừa lòng các con đâu, thực sự tôi cũng nghĩ như vậy. 

Vật chất không phải là tiêu chí hàng đầu để tôi đánh giá nhân cách một con người. Sống đến từng này tuổi, tôi đủ thông minh để nhận ra, tình cảm và sự chân thành mới là điều quan trọng nhất. Dâu nào tôi cũng quý như nhau dù đứa giàu đứa nghèo nhưng dâu nghèo tôi càng thương quý hơn hẳn mọi người ạ. Không biết có mẹ chồng nào cũng nghĩ như tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Pantip.com