Kể ra đây chắc nhiều người nói tôi có phần khoe mẽ nhưng thật sự Tết của dâu trưởng là tôi năm nào cũng phải chuẩn bị trước cả nửa tháng ấy mọi người ạ.
Nếu như trước đây khi chưa lấy chồng, tôi vô lo vô nghĩ, Tết nhất chẳng bao giờ biết đi chợ đỡ đần mua sắm giúp mẹ cùng lắm dọn được cái nhà, lau ban thờ xong là chơi Tết tẹt ga. Ấy vậy mà kể từ khi lấy chồng lại còn lấy chồng con trưởng nên từ người chỉ biết ăn chơi tôi chuyển sang phải lo toan Tết.
Ảnh minh họa internet.
Không biết với nhiều gia đình, Tết của dâu trưởng thì như nào chứ ở quê tôi Bắc Ninh, Tết của nhà trưởng lúc nào cũng phải đủ đầy, tươm tất nhất. Chính bởi vậy là dâu trưởng suốt 10 năm nay, năm nào tôi cũng phải chuẩn bị lo Tết có khi trước cả tháng.
Vợ chồng tôi đều sống và làm việc ở Hà Nội. Ở quê Bắc Ninh vẫn còn bố mẹ chồng. Ông bà sống trong 1 căn nhà rộng do chồng tôi xây từ nhiều năm trước. Mỗi tháng, chúng tôi thường về quê 1 lần. Những lúc ấy, tôi hay biếu bố mẹ tiền để ở quê các cụ chi tiêu thêm dù họ chưa cần cầu viện tới con cháu.
Vào mỗi dịp Tết nhất, 3 năm đầu tiên muốn gọn nhẹ nên tôi thường đưa tiền Tết cho bố mẹ chồng ở nhà lo toan hộ hết. Khoảng ngày 27 bắt đầu được nghỉ Tết thì vợ chồng đưa các con về. Lúc đó, chỉ cần mua thêm đào quất, đồ trang trí và bánh kẹo nữa là cũng đủ đầy.
7 năm gần đây, do sức khỏe mẹ chồng đã yếu hơn nên Tết nhất phải tự tay vợ chồng tôi lo toan. Thế là trước Tết khoảng nửa tháng, tôi đã phải lên danh sách các thứ cần mua một cách cụ thể để mua sắm dần. Nhìn danh sách dài đằng đẵng của nhà mình mà anh xã tôi phải kêu lên:
“Sao có chục ngày Tết mà em mua bán gì như cái sớ cúng thế”.
Tôi cười bảo:
“Bao nhiêu khoản phải chi tiêu không lên cụ thể rồi thiếu thừa lằng nhằng”.
Tranh thủ những ngày cuối tuần, tôi mua đồ khô trước măng miến, mộc nhĩ, gạo nếp, bánh kẹo, nước ngọt, rượu bia, giấy ăn, nước mắm. Sau đó thì tìm nơi đặt giò chả, gà cúng...Tất cả sẵn sàng cho ngày 27 Tết khi về quê là vợ chồng chỉ việc chất đầy hết các thứ đã mua lên xe ô tô của gia đình. Ô tô 7 chỗ năm nào cũng chật cứng các loại thực phẩm.
Về quê tôi lại vào bếp nấu nướng, tự gói bánh chưng, gói nem, làm giò thủ, nấu đông, nấu canh bóng, canh măng... để từng phần vào tủ lạnh ăn dần mấy ngày Tết. Ngoài ra sẽ mua thêm hoa tươi, đào quất trưng Tết và hoa quả ngon tiếp khách.
Sau khi lo toan hết mọi việc, dâu trưởng như tôi cũng bắt đầu phân chia các khoản tiền như: tiền biếu Tết bố mẹ 2 bên, tiền mừng tuổi, tiền đi lễ chùa... Do nhà con trưởng, chi họ đông nữa nên những khoản tiền này cũng tốn kém đáng kể.
Nói chung Tết năm nào về quê, đồ đạc và thực phẩm cứ phải chất đầy, chi tiêu không dưới 30 triệu. Mấy ngày Tết dâu trưởng lại phải chịu khó phục vụ mọi người nhà chồng mệt bở hơi tai nếu muốn chu đáo nhất.
Dù mệt và tốn kém nhưng thực lòng tôi không sợ Tết mọi người ạ. Tiền có bao nhiêu thì chi tiêu bấy nhiêu. Tết tới cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội báo hiếu bố mẹ, làm cho mọi người vui là mình cũng vui lây.
Ảnh minh họa internet.

