Cùng là phụ nữ mà không hiểu sao em không tài nào ưa nổi bà chị dâu mình. Mang tiếng về làm dâu nhà em cũng được gần 3 năm rồi nhưng cứ nhìn thấy mặt là em cảm giác không muốn nói chuyện.

Em chỉ có 1 ông anh trai, ngày trước định mai mối cho cô bạn thân thời đại học. Nhà nó giàu có quyền thế lắm nhưng anh em lại không chịu. Ông ấy cứ bảo:

“Tao mà phải nhờ nhà vợ cho thiên hạ khinh à?”.

Cuối cùng ông ấy đi rước cô vợ nhà quê về cho bố mẹ chính là chị dâu em bây giờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Chị dâu cũng đi làm công ty nhưng lương lậu không ra sao. Nghe anh em bảo là được đâu 8 triệu/ tháng chứ em cũng chẳng hỏi trực tiếp bao giờ. Điều làm em không hiểu là chị ấy chẳng có gì xuất sắc sao mà cả bố mẹ với anh trai em lúc nào cũng bênh chằm chặp. Thôi thì chồng bênh vợ không nói, đằng này mẹ em cũng khen con dâu nào ngoan nào chăm. Em mà nói bà lại quát:

“Mày cứ được như nó đã rồi hãy lên tiếng”.

Đấy tự nhiên em lại bị mang ra so sánh với chị dâu bảo làm sao không lộn ruột. Đã thế sau cưới chị ấy có đẻ được ngay đâu, bị đa nang buồng trứng đi khám xét tốn kém không biết bao nhiêu tiền. Nhiều lúc thấy anh trai vất vả tất bật đưa vợ vào viện mà em xót ruột.

“Nói rồi không nghe, lấy bạn em có phải đỡ vất vả”.

Vậy nhưng mẹ em vẫn bênh dâu:

“Con cái là duyên số. Anh mày vất vả đường con cái thì lấy ai cũng thế thôi”.

May mắn là bước sang năm thứ 3 chị dâu em cũng có bầu. Có thai là làm mình làm mẩy hành cả nhà đến khổ. Em thấy mọi người chửa có sao đâu, bà ấy chửa cái là nôn ọe kêu sợ mùi này mùi kia. Mẹ nhìn vậy vội vàng giao hết việc nhà cho em:

“Chị mang bầu bị nghén mùi nên từ nay con phải phụ trách nấu nướng cho cả nhà”.

Gớm, em nghe qua thừa biết là bà ấy õng ẹo, giả bộ để đẩy việc nhà. Bầu được 5 tháng, lúc lau nhà chị dâu trượt chân ngã động thai, vậy là mẹ em lại gọi con gái trách:

“Từ nay mấy việc lau dọn, giặt giũ con làm hết, cấm để chị động tới. Mẹ mà còn thấy mày lừa việc cho nó thì đừng có trách”.

Vậy là từ hôm ấy, chị dâu em chỉ việc nằm chơi chờ người mang cơm tận giường phụ vụ. Chị ấy bị ra máu mất mấy ngày, uống thuốc là cầm không sao nữa. Thế nhưng chị dâu vẫn xin nghỉ việc không lương để một mình chồng  kiếm tiền. Mỗi lần đi qua phòng thấy bà ấy nằm nghe nhạc còn anh trai em còng lưng đi làm là em nóng mắt. Có hôm em bảo:

“Chị khỏe rồi thì phải đi làm đỡ cho chồng chứ, đừng ỉ lại hết cho anh tôi. Còn nếu ở nhà cũng phải ngồi dậy mà làm việc, vận động tay chân cho khỏe, nằm chỗ mãi không thấy mệt à?”.

Chị ấy lại giở giọng:

“Chị có muốn thế này đâu. Bác sỹ nói phải kiêng đi lại vận động, anh chị khó khăn lắm mới có mụn con nên phải giữ. Chính anh trai em yêu cầu chị nằm nhà nữa mà”.

Đấy, cứ động tí là bà ấy lại mang anh trai em ra làm lá chắn. Đàn bà đâu mà vừa lười vừa õng ẹo, ghét thế không biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com