Vào mạng đọc thấy nhiều chị em tâm sự nhà bố mẹ chồng khắt khe thế này, thế kia mà em thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Cưới được 6 năm, có hai mặt con rồi nhưng em chưa từng hối hận vì đã làm dâu nhà anh.

Mẹ chồng em thì bình thường, không tỏ vẻ quá quý cũng không hắt hủi con dâu. Nói chung là bà vẫn trông cháu, chăm sóc con cái như chu đáo. Vậy nhưng tuyệt vời nhất là bố chồng, ông nghỉ hưu được 3 năm rồi, chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với cháu thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không phải nói quá nhưng em chưa từng thấy có người bố chồng nào mà lại tâm lý hết mức với con dâu như vậy. Hồi em bầu đứa đầu tiên, mới cưới nên còn ngại, bố chồng lúc nào cũng hỏi han, đến bữa ăn toàn gắp miếng ngon nhất vào bát con dâu:

“Ăn nhiều vào cho có chất con ạ”.

Chính mẹ chồng em cũng chỉ qua quýt nhưng bố chồng lại tỉ mỉ, ông luôn dặn con trai mua thuốc bổ, sữa bầu về cho vợ uống. Lúc nào thấy con dâu vào bếp rửa bát lại bảo:

“Để đấy tí cái Thảo làm”.

Rồi ông lại quát đứa em chồng vào bếp dọn dẹp để chị dâu nghỉ ngơi. Nhiều lúc nó còn hậm hực ghen tỵ với cả em cơ.

Em chứng kiến nhiều cảnh bố mẹ chồng của các chị và mấy đứa bạn rồi, các ông bà chỉ lo chuyện của mình như đi đánh cờ, chè nước với mấy bác hàng xóm thôi. Vậy nhưng bố mẹ chồng em thì khác lắm, con cháu cứ phải ưu tiên hàng đầu.

Em đẻ cả hai đứa con đều nhàn tênh, cháo ăn dặm của con đôi khi bồ mẹ chồng còn thuộc lòng công thức hơn. Bữa nào hai ông bà cũng lúi húi nấu cháo, còn lên mạng tham khảo các công thức làm món này món kia để đổi khẩu vị cho cháu. Hôm nào cháu mà hắt hơi là ông sốt sắng hết cả lên giục đi viện.

Em vừa sinh đứa thứ 2 được gần 2 tháng, cứ vào bữa ăn là bố chồng lại tranh bế cháu:

“Nào đưa thằng đít nhôm đây cho ông”.

Rồi bố chồng em còn bảo con dâu:

“Cứ thong thả con ạ. Gắp miếng nào ngon ngon mà ăn để lấy sức mà chăm cháu”.

 Đến bây giờ thằng lớn được gần 5 tuổi rồi, đêm thì ngủ với ông bà, sáng dậy đánh răng rửa mặt xong hai ông cháu lọc cọc xe đạp, vừa dạo đường rồi ăn sáng xong đâu đấy mới đến nhà trẻ. Chiều ông lại đón từ 4 rưỡi, không phải để bọn em vội vàng đi đón con bao giờ.

Bố chồng có lương hưu nên quần áo giày dép của cháu đều ông nội sắm cả. Em có đưa tiền ông không bao giờ nhận thậm chí còn cho ngược lại. Nhiều lúc em cảm giác bố chồng tâm lý, thương con dâu chẳng kém gì con gái vậy. 

Ngẫm lại em vẫn thấy mình may mắn so với người khác vì làm dâu bố mẹ anh. Không có gì tuyệt vời bằng đi lấy chồng mà gặp được bố mẹ chồng tốt, hiền lành, lại đối xử với con dâu như con ruột, không phân biệt gì cả. Bố mẹ chồng cứ đối xử với con dâu tốt như vậy, thì hà cớ gì sau này ông bà già yếu mình không chăm sóc chu đáo các mẹ nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet