Là người được nhận thừa kế với số tiền khổng lồ đã là niềm mơ ước, chứ đừng nói gì đến loài thú nuôi.
>>> Mẹ đinh ninh có tên trong Sổ hộ khẩu mặc nhiên được nhận thừa kế từ 'chủ hộ': Sai bét nhè
Mới đây, theo trang Pháp luật và Bạn đọc chia sẻ, một doanh nhân thành đạt ở bang Tennessee, Mỹ tên Bill Dorris qua đời để lại số tiền 5 triệu đô la Mỹ cho “cô” chó cưng của mình. Đấy là giống chó Border Collie, được ông Dorris đặt tên là Lulu.
Trước khi mất, ông nói không muốn để lại bất kỳ băn khoăn nào về việc cô chó cưng của mình sẽ sống ra sao vào những ngày còn lại khi ông đã qua đời. Vì thế, ông đã để lại cho thú cưng của mình một đống tiền mặt rất lớn theo như di chúc ông để lại.
Khi ông Dorris vừa qua đời, di chúc của ông hé lộ điều này, khiến ai cũng kinh ngạc và thấy đây là điều bất ngờ đầy tuyệt vời. Nghe kể lúc còn sống, ông đã để dành được số tiền lớn từ việc giao dịch kinh doanh và đầu tư khác nhau, đồng thời, ông dành ra 5 triệu đô la Mỹ trong tài sản của mình để tiếp tục chăm sóc thú cưng của mình.
Có lẽ, Lulu sẽ là “cô” chó cưng giàu nhất hành tinh này. Hiện tại, gia sản mà ông Dorris để lại không có giá trị, vì tất cả các thủ tục giấy tờ vẫn đang được giải quyết nhưng di chúc ghi rõ, mọi thứ được giải quyết xong thì chắc chắn Lulu sẽ được chăm sóc chu đáo.
5 triệu đô la Mỹ này sẽ được chuyển cho một quỹ tín thác được thành lập sau khi ông qua đời để chăm sóc cô bé Lulu của ông một cách tốt nhất. Ông giao quyền sở hữu cô chó này cho Martha Burton, 88 tuổi, là bạn lâu năm của Dorris và là người đã thường xuyên chăm sóc Lulu.
Bà Burton chia sẻ bà không biết phải nghĩ gì sau khi nội dung của di chúc được tiết lộ. Bà nói, ông Dorris thật sự yêu con chó của mình. Không rõ điều gì sẽ xảy ra với phần lớn tiền, bà Burton sẽ chi trả cho việc chăm sóc Lulu nhưng không ai có quyền kiểm soát số tiền cho đến khi cuộc sống riêng của Lulu kết thúc.
Lulu đang ở tuổi thứ 8, cô chó này vẫn còn nhiều năm phía trước và mọi nhu cầu y tế quan trọng đều được giải quyết dễ dàng nhờ tài sản khổng lồ này. Nhưng nhiều câu hỏi đặt ra, liệu 5 triệu đô la Mỹ này chỉ dùng để mua đồ chơi cho cô chó này thôi sao? Mặc dù vậy, Lulu vẫn sẽ sống những ngày còn lại của đời mình một cách thoải mái và với sự chăm sóc tuyệt đối nhất mà tiền bạc có thể mua được.
Ở nước ngoài, hay có những chuyện kỳ lạ như thế này xảy ra. Nhưng mà ở Việt Nam, khó có thể được bởi những nguyên tắc và luật lệ.
Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 thì quyền thừa kế chỉ áp dụng đối với cá nhân còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp này có thể hiểu đó là tổ chức.
Việc để cá nhân, hoặc tổ chức (tập hợp các cá nhân) là người hưởng thừa kế sẽ giúp họ được quyền quyết định và định đoạt tài sản của mình.
Ví dụ thực tế như việc để lại tài sản thừa kế cho một chú chó, hay chú mèo nào đó, thì làm sao có thể sử dụng được khối tài sản đó. Đấy là chưa kể đến việc lạm quyền có thể xảy ra của người quản lý tài sản dùm và rất nhiều tình huống khác phát sinh tranh chấp, mà để hạn chế thì người ta chỉ cho phép trong phạm vi nhỏ mà thôi.
Biết đâu mai này khi xã hội ngày càng phát triển, suy nghĩ của con người cũng thay đổi theo, những nguyên tắc và luật lệ bắt đầu được mở ra thì những điều như thế này có thể dễ dàng chấp nhận được chứ không phải là thứ gì đó khiến con người ta ngạc nhiên đến bất ngờ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1