Chồng các mẹ có tật “giấu quỹ đen” không ạ? Chứ chồng em trước kia không hề có nha, bị sau này ổng mê mua mấy thiết bị điện tử, mà em không cho nên len lén giấu bớt tiền làm thêm đấy ạ. Ban đầu em phát hiện, hỏi tiền đâu mua thì ổng bảo bạn cho, sau này em theo dõi mới bắt được tại trận ổng giấu tiền dưới tấm nệm. Em tức quá nói: “Anh hay quá hén”. Mèn ơi, em nói lẫy mà ổng tưởng khen thật, còn hài hước nói lại: “Hay sao bằng ông chồng bên Trung Quốc kia”, đã vậy còn đưa bài viết trên trang Người Đưa Tin em xem làm em mắc cười hết giận luôn ạ.
Chuyện là ông chồng Trung Quốc đó họ Đường, đang sống ở tỉnh Hồ Nam. Được biết, từ năm 12 tuổi ông đã có sở thích “giấu tiền” và thực hiện suốt 50 năm, kể cả khi ông đã lập gia đình. Tuy nhiên, hàng tháng ông vẫn đều đặn đưa tiền cho vợ và dành một khoản gửi vào ngân hàng.
Số tiền vừa tìm được 110.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 360 triệu đồng). (Nguồn: internet)
Mặc dù vợ ông biết rõ sở thích ấy nhưng ngặt cái không bao giờ tìm được chỗ ông “giấu quỹ đen”. Nếu như một số người ở trường hợp này chắc chắn sẽ rất khó chịu, riêng vợ ông lại thoải mái nói: “Tôi không buồn về việc này. Chồng tôi tiết kiệm vì gia đình mà, cứ vài năm tôi lại biết có một khoản tiền bất ngờ nào đó."
Vợ ông còn cho biết thêm: “Chính nhờ khoản tiền riêng này mà vào 4 năm trước, gia đình có thể tậu một chiếc ô tô.”
Chưa hết, số tiền mà vừa tìm thấy trong 3 thanh vịn cầu thang mà ông Đường giấu lên tới 110.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 360 triệu đồng), được tiết kiệm trong 3 năm. Người đàn ông 60 tuổi cho hay ông sẽ dùng khoản dành dụm này để mua nhà cho con gái.
Ảnh chụp màn hình từ trang Người Đưa tin.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, có người bình luận dí dỏm: “Tôi có ý tưởng giấu quỹ đen rồi, tôi còn một chiếc piano không dùng đến" kèm theo những tấm ảnh giấu quỹ đen đỉnh cao của các anh chồng, đảm bảo các mẹ xem dở khóc dở cười luôn ạ.
Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet
Ảnh minh họa - nguồn internet
Nguồn: thông tin tổng hợp

