Giờ trộm cắp như rươi nên mọi người không chỉ giữ kỹ đồ đạc, tư trang mà đến cả trái cây nhà trồng cũng phải dòm ngó kỹ lưỡng, bởi sơ hở tí là bị kẻ xấu cuỗm đi ngay. Tuy nhiên, mấy ngày nay trên mạng rầm rộ, truyền nhau câu chuyện vui, đó là có một cây mít dù không ai trông chừng hay có mời thì kẻ xấu cũng không dám tới hái đấy ạ.
Thanh niên sức dài vai rộng đi trộm 2 trái sầu riêng ở lề đường: Mẹ đeo tư trang cẩn thận hơn
Được biết, cây mít này mọc trên đường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và ưu thế là nằm trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Cho nên, mặc dù nằm ngoài đường, không rõ chủ nhưng số lượng trái mít trên cây vẫn luôn đảm bảo, do cạnh bên là bốt trực gác 24/7. Chính vì ở vị trí "đắc địa" nên mọi người đùa rằng đây là cây mít an toàn nhất Việt Nam và chỉ có mấy chiến sĩ trực gác nơi đây mới dám đụng tới thôi ạ.
Cây mít "số hưởng" nằm trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. (Nguồn: internet)
Theo một chiến sĩ trực gác, cây mít này thuộc giống mít dai Việt Nam và hoàn toàn có thể ăn được. Năm trước, cây mít cũng cho ra hai quả, được đơn vị trực gác cho phép anh em hạ quả mít xuống để liên hoan nhưng do bổ hơi sớm, mít còn xanh nên chưa ăn được. Còn năm nay, cây mít cũng cho 2 quả mít nhưng chưa chín, vẫn đang trong quá trình phát triển nên rất thu hút ánh nhìn của người đi đường. Nhưng như vừa nói trên thì có cho vàng cũng không ai có ý định lại hái quả mít trên cây ấy đâu ạ.
Sau khi câu chuyện cây mít này được chia sẻ trên mạng, nhiều người cũng đùa rằng đến cây ăn quả còn có số hưởng được mọc ở nơi đắc địa, trong khi những cây khác dù được chủ phòng vệ đến đâu vẫn có nguy cơ bị mất quả. Đồng thời, họ còn chia sẻ thêm hình ảnh muôn kiểu chống trộm khiến ai cũng “chào thua” dưới đây càng cho thấy cây mít mọc trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam "oai vệ" như thế nào, mẹ xem đảm bảo cười không nhặt được mồm luôn ạ.
Nguồn: internet
Nguồn: internet
Nguồn: internet
Nguồn: internet
Nguồn: internet
Nguồn: internet
Nguồn: thông tin tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1