Mấy tuần qua thật dài đối với mình!


Suy nghĩ mãi nên mới mở topic này để chia sẻ cho nhẹ lòng. Mình thử thai lên 2v sau khi rụng trứng khoảng 10 ngày. Vì biết thai còn nhỏ nên mình định bụng để vài tuần nữa đi khám xem sao, ai dè mình bị ra chút máu đỏ tươi, vào viện khám thì chưa thấy túi thai, chích thuốc dưỡng và thử beta hcg, kết quả mình được 489. Hôm sau mình lại bị ra máu tiếp, không nhiều nhưng đủ để làm mình lo sợ, mình vào viện khám, bs khám trong báo mình bị cái polyp cổ tử cung, nó xuất huyết từ đây và cho siêu âm thì thấy hình giống túi thai khoảng 2mm, cho uống duphaston và transamine, hẹn tuần sau tái khám. Tuần sau mình vẫn bị ra máu ít như vậy, từ khi có thai đến giờ mình vẫn đau bụng lâm râm, thỉnh thoảng hơi nhói, bs siêu âm thấy túi thai 10mm, xuất huyết rải rác lòng tử cung, dọa sẩy, uống tiếp duphaston, vitamin tổng hợp và spasmasverine, hẹn tuần sau tái khám. Mất ăn mất ngủ, lo lắng, thấy máu là tim cứ đập liên hồi, buồn vô hạn....Tái khám, polyp vẫn chảy máu, xoắn thì 5% sẽ xảy thai, mình hỏi có ảnh hưởng gì thai nhi không, bs nói không nên mình quyết định sau sinh giải quyết polyp, nhưng còn xuất huyết rải rác lòng tử cung? Siêu âm vẫn vậy, vẫn có dịch tụ xung quanh túi thai, lúc này thai được 6 tuần, đã có phôi và tim thai...uống tiếp duphaston, transamine, enat400, và thuốc đặt, mình không nhớ tên....


Mình mệt mỏi lắm, lo lắng nhiều lắm, không biết mầm sống bé nhỏ sẽ ra sao? Mình muốn bảo vệ nó cực tốt nhưng sao lực bất tồng tâm quá! Uống thuốc nhiều không biết có ảnh hưởng gì không? Tình trạng xuất huyết này kéo dài đến bao giờ?


Nếu thai phát triển tốt, dự sinh sẽ là tháng 6 năm sau, mong sao ngày tháng 6 đến thật nhanh....bây giờ mình thật sự rất cần mọi người có kinh nghiệm, trải qua trường hợp giống mình chia sẻ với mình...