Em chào các mẹ. Em thật sự không biết làm thế nào. Em muốn có ai đó chia sẻ những gì mình đang trải qua. Sáng nay em mới đi khám bác sĩ, theo kì kinh cuối cùng của em thì thai được hơn 5tuần. Nhưng thực tế lần xảy ra chuyện đó để "sinh chuyện" thì mới chỉ khoảng hơn 3tuần thôi ạ. Ai cũng nói em nghén sớm, em k ngửi đc mùi dầu mỡ, thậm chí nghĩ tới em cũng buồn ói. Người khi nào cũng ở tình trạng mệt mỏi.. Có những thứ thèm, mua về cũng chỉ 1, 2miếng là k nuốt đc nữa.. Em thấy mệt lắm mọi người ạ. Có bé ai cũng mừng và em cũng dằn lòng còn ối người vất vả hơn em. Nhưng.. em mệt không kiềm chế đc nước mắt.. em đang ở Nhật, mà em toàn thèm bún, cháo sườn, bánh cuốn.. những thứ mà fải ở gần nhà em mới có (hoặc hợp với cái thèm của em).. Em chuẩn bị sẽ về thăm nhà vào cuối tháng này và định sẽ nói chuyện với mẹ em trong tuần này.. Em k biết fản ứng của mẹ em sẽ ra sao, chỉ mong mẹ đừng có bề gì khi nghe chuyện. Em k xin mẹ tha thứ, chỉ mong mẹ bình yên thôi.. Có lẽ sẽ có k ít người cho em là hư. Nhưng em k hối hận, chỉ là em đã chọn người mẹ em không thích để dựa dẫm cả đời thôi.. Em dự định sẽ sinh, nhưng hiện giờ chưa biết fải kiêng cữ và chuẩn bị những gì vì kể cả mẹ em có vì cháu mà chấp nhận thì ngày em sinh chắc mẹ em hay mẹ chồng đều k qua đc. Em muốn chuẩn bị cho khả năng sinh con 1mình. Em có ở cùng bạn nhưng em cũng ngại nhờ, nếu đc em muốn tự mình xoay sở những gì trong khả năng của mình. Sáng em làm thêm dọn fòng ở ksan, có điều chắc khoảng 2 tháng nữa e fải nghỉ, qui định ksan là vậy, em nghĩ cố jấu đc bao lâu thì jấu vậy :-