Tháng 7 này em sinh rồi, trời nắng nóng. Em có nguyện vọng là ở trên HN này đến hết tháng 7(Em sinh giữa tháng) để cho hai mẹ con khỏe khỏe hơn rồi về quê chồng:Sad:. Với lại mẹ đẻ em bị ốm không đi lại xa được. Quê em ở BG còn quê chồng tận Hưng yên. Từ nhà em ra Hn là 40km còn đến Hy là 110km. Mẹ em mà đi xa thế là về nhà nằm mấy ngày luôn. Nhưng mẹ chồng và chồng em lại muốn về HY ngay sau khi sinh. Em thì bị say xe, mới sinh xong thì yếu nhưng cũng không sao chỉ lo con em thôi. Mới sinh mà đã phải đi hơn 80km rồi thì không biết có ốm không nữa. Lại còn đồ đạc để mang về quê nữa. Sao mà biết lúc nào sinh để chuẩn bị đồ về quê chứ. Cứ nghĩ đến chuyện này tâm trạng em lại không tốt lắm. Có mẹ nào cùng cảnh với em k ạ?:Sad::Crying::Sad::Crying: