Tâm trạng mình đang rối bời, rất lo lắng, mong sự tư vấn gấp của các mẹ WTT.


Bình thường mình vẫn uống thuốc ngừa thai 21v nhưng tháng rồi mấy ngày đầu mình quên nên không uống nữa. Đến ngày 14 của KQD mới quan hệ, sau đó tầm 36h mình uống 1v Postinor2 (cứ tưởng dưới 48h thì uống 1v là đủ nên mình chủ quan). sau đó đến ngày 21 của KQD mình quan hệ lần nữa (ngày này mình nghĩ an toàn nên ko có uống thuốc gì). Lần nào xong mình cũng vệ sinh rất sạch sẽ nên nghĩ là cơ hội có thai rất thấp. Chu kì mình đều 28 ngày nên khi trễ kinh 3 ngày là mình nghi ngờ liền. hôm nay thử que thấy 2v rõ màu hồng. Đi siêu âm thì thai đã vào tử cung, BS nói thai còn nhỏ CRL 10,5mm và hiện tại là bình thường, bảo 1 tháng sau quay lại tái khám.


Mình đã có 1 bé gái và nếu năm nay có sinh thêm bé cũng bình thường. Nhưng mình lo là thuốc Postinor có tác dụng ảnh hưởng đến thai nhi, gây dị tật như một số báo vẫn nói. Cả 2 VC đều vô cùng lo lắng, ko biết nên làm sao bây giờ. Có lẽ mình sẽ vào BV uy tín khám 1 lần nữa để quyết định chuyện này. Có mẹ nào giống mình mà vẫn mẹ tròn con vuông thì tư vấn cho mình với...


Cứ nghĩ đến chuyện phải bỏ con khi mới 1 tháng mà muốn khóc rồi....:((:((:((