Các mẹ ạ, em là single mom nên khi mang bầu có rất nhiều vấn đề. Dù rằng em biết nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến bé, nhưng đôi khi mang thai bình thường nhiều mẹ đã nhạy cảm. Em là single mom thi còn nhiều vấn đề nữa, nên em hay bị stress, hay không ngủ được cả đêm. Giờ tình trạng trầm trọng hơn là em hay có ý định tự tử. Đọc báo cũng khuyên đi bs tâm lý để điều trị. Nhưng em là single mom giờ tiền đi sinh và mua đồ cho bé cũng khó ( vì nhà ngoại cũng khó khăn không hỗ trợ được), nên em không có dám đi khám. Nhưng em hay cái kiểu cứ vài ngày lại cảm giác muốn ôm con cùng chết. Em chỉ sợ kiểu này hoài thì ảnh hưởng đến bé nhiều lắm. Em được gần 5 tháng rồi các mẹ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1