Toát mồ hôi hột với lý do của cô gái "Mang bầu còn ham hố đi nâng ngực dẫn đến chết cả mẹ và con"
Thời gian qua em lên mạng và thấy dư luận xôn xao vụ một cô gái trẻ 22 tuổi ở Hóc Môn (TP. HCM) tử vong sau khi tiến hành phẫu thuật nâng cấp vòng một. Điều đáng nói ở đây là cổ phẫu thuật khi đang mang bầu khoảng 4 tháng!
Nói đến đây, em tức sôi máu các mẹ ạ! Cùng là chị em phụ nữ với nhau chắc mọi người cũng hiểu tại sao em tức giận đến như vậy. Không biết cái cô gái trẻ ấy từ nhỏ đến lớn được cho ăn gì, học đến lớp mấy mà lại có thể làm việc điên rồ ấy.
Các cô sinh ra làm phận con gái, được ban cho thiên chức làm mẹ, cớ sao lại dại dột để rồi hại chết cả bản thân lẫn con yêu của mình như thế. Việc đẹp lên gấp nghìn lần có đáng giá bằng hai sinh mạng hay không?
Một ca nâng ngực không cần phẫu thuật (Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)
Có người bảo là do cô gái không biết mình đang mang thai nên cứ thế đi thẩm mỹ. Xin lỗi người đã nói câu đó nhé! Thời đại này, con gái 22 tuổi đầu có quan hệ tình dục nam nữ và mang thai những 4 tháng mà không hề hay biết thì lỗi do ai? Huống hồ mình thấy cô này trẻ đẹp, nhà cũng thuộc dạng “có điều kiện”, không thể nào không tiếp xúc với kiến thức giới tính. Có trách là trách cô quá chủ quan, xem thường sức khỏe, mạng sống của mình.
Nói đi cũng phải nói lại, cái ông bác sĩ kia chắc cũng thuộc dạng "ấu trĩ" nên mới phẫu thuật cho con người ta mà chưa khám sức khỏe tổng quát kỹ lưỡng. Ai đời lại đồng ý nâng ngực cho một bà bầu. Nguy hiểm cỡ nào thì chắc bác sĩ như ổng đủ nhận thức.
Cô gái 22 tuổi mất vì phẫu thuật nâng ngực khi đang mang thai (Nguồn: Internet)
Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay lại nhan nhản như “nấm mọc sau mưa”, nào ai biết chỗ này uy tín hay “làm chui”, các cô vì ham mê cái đẹp nhân tạo nhất thời mà chỉ cần nghe ai đó buông lời quảng cáo là cứ thế đâm đầu vào, chẳng chịu xác minh nguồn gốc, lai lịch của cơ sở lẫn bác sĩ nơi ấy. Các cơ quan chức năng cần phải "dẹp" hết mấy chỗ phẫu thuật thẩm mĩ trôi nổi để bớt bớt hại người đi.
Phẫu thuật thẩm mỹ là việc làm có tính chất may rủi rất lớn đấy các mẹ. Ai may thì bước vào là “quạ”, đi ra là “công”. Ai rủi thì “lợn lành thành lợn què”, cứ thế “đập đi xây lại” liên tục như một vòng luẩn quẩn, tiền mất tật mang, sức khỏe, công danh, sự nghiệp, hạnh phúc cũng từ đó mà nối đuôi nhau ra đi.
Em giận quá hóa rồ lại nói lan man rồi các mẹ. Quay lại vấn đề cô gái kia. Cỗ còn rất trẻ, lại đẹp ngời ngời thế kia mà không biết điểm dừng gì cả. Cỗ mất đi là cái số, cái nghiệp mà cỗ phải trả. Tội thật đấy nhưng nếu xét cho kĩ thì đứa bé trong bụng mới là đáng thương nhất – chỉ vì lỗi lầm vô ý của mẹ mà không được sinh ra thế giới này.
Nét tươi tắn, dễ thương của cô gái khi chưa thực hiện ca phẫu thuật
Cuối cùng, em chỉ muốn nói với các mẹ rằng, phụ nữ làm đẹp là điều đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, các mẹ nên biết đâu là điểm dừng, biết lựa chọn cho mình những cách an toàn, hiệu quả, tiết kiệm nhất. Có tiền mà không biết làm đẹp đúng cách thì tai hại lắm đấy. À! Còn các mẹ đang mang thai và cho con bú thì đừng dại gì đi nâng ngực đi phẫu thuật thẩm mĩ như cái cô em nói nhé! Các mẹ có biết khi mang thai và cho con bú, bộ ngực to tròn vì thay đổi hoocmon hay căng cứng vì chứa đầy sữa mẹ cũng đủ làm các anh mê mẩn rồi hay không!
Riêng em thì có cho vàng để thẩm mỹ thì em cũng xua tay nói “no, no” mà thôi! Chỉ thấy người ta phun mày xăm môi thôi mà em đã run cầm cập rồi.
Mẹ và bé cùng lắng nghe câu chuyện cổ tích "Anh và em gái" nhé:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1