Chào các mẹ. Em là thành viên mới của wtt Em thực sự bế tắc, muốn nhờ cả nhà giúp đỡ. Em có bầu được 20t thì gia đình phát hiện. Ba mẹ e đòi chết, nhìn cảnh nhà em K chịu nổi nhưng để bỏ con em K thể nào làm được... Mấy ngày nay e ngập trong nước mắt, e nghĩ nếu chết thì e vs con cùng chết... E sẽ tự tử... Chứ nếu bỏ con thì e sống K bằng chết. em hy vọng ba mẹ sẽ cho qua, người đời nói rồi thì thôi. Mặc dù BS đã nói rất nguy hiểm, em bị bệnh tim...nhưng gđ vẫn K chấp nhận.


Giờ em muốn bỏ trốn đồng thời bỏ việc bỏ tất cả. Nhưng mình bụng mang dạ chửa làm sao đi xin việc ở ngoài. Cả nhà có ai biết việc j làm tại nhà được giúp em với. Em có thể viết lách, biên tập....