Sau một hồi đăng ký vật vã mãi mà mạng lỗi, cũng định bỏ cuộc nhưng phải vào đi vào lại mấy lần mình vẫn quyết tâm bớt chút thời gian viết ra bài này để chia sẻ với các mẹ có con bị tràn dịch ổ bụng như bé nhà mình thêm niềm tin và hi vọng vào các con của chúng mình, vì chỉ cần có niềm tin và hi vọng thì mọi thứ có thế tốt đẹp hơn rất nhiều.
Hiện nay bé nhà mình được 3 tháng tuổi, sau bao lần định lên diễn đàn chia sẻ thông tin cho các mom cần tìm kiếm thông tin thì giờ mình mới có time (mà thực ra giờ mình mới cảm thấy thực sự thở phào nhẹ nhõm để chia sẻ cho các mom trường hợp của mình). Hành trình để hai mẹ con mình đến với nhau cũng không hề dễ dàng chút nào nên giờ càng cảm thấy yêu và thương con biết mấy.
Mình có bé thứ 2 là không có chủ đích trước nên cũng vô cùng bất ngờ, nhưng rồi ý nghĩ quen với việc có bé cũng dần hình thành và hạnh phúc ngập tràn. Bé đầu nhà mình mang bầu cũng không thuận lợi lắm nhưng mọi chuyện đều ok nên mình rất tự tin vào bé 2. Trước khi 12 tuần thì mình có đi khám bác sĩ gần nhà, mọi thứ đều bình thường cho đến tuần 12 mình bắt đầu đi khám bác sỹ Vỹ ở Trung Hòa. Vợ chồng mình như chết lặng khi bác sỹ thông báo bé bị dày da gáy 2.3mm và có hình ảnh tràn dịch ổ bụng 2.7mm, có hình ảnh ruột non tăng âm (nhưng vì bé 2 nên tinh thần vững hơn rất nhiều, vẫn mong mọi thứ đều ổn nên mình còn bình tĩnh để xử lý ko phải khóc lóc như bé 1).Bác sỹ kết luận có thể do nhiễm khuẩn nên cho kháng sinh 1 đơt về uống 1 tuần sau khám lại (kháng sinh ampicillin 500mg-20v ngày 4 viên) sau đó hai vợ chồng mình phi ngay đến viện Đại học Y làm xét nghiệm double test, đợi vài ngày sau đến lấy kết quả.
Sau 1 tuần khám lại dịch ổ bụng không hề thuyên giảm mà còn tăng lên 7.7mm, ruột non tăng âm nhiều. lần này thì bao nhiêu sinh khí mình mất hết, mình vẫn tự an ủi là mọi thứ sẽ ổn chỉ là con dọa dẫm tí thôi uống thuốc là khỏi nhưng mình không nghĩ là tình hình lại tồi tệ đến như vậy khi nghe bác sỹ kết luận là em bé trong bụng mình không nên giữ lại vì để lại thì lâu thì dịch ổ bụng sẽ tiến triển tràn vào tim và phổi rồi ảnh hưởng không tốt…tai mình như ù đi, bác sỹ nói gì mình không nghe được, mình lẳng lặng ra khỏi phòng khám. Chỉ biết sau đó chồng mình kể được bác sỹ gọi lại và kê cho thêm loại kháng sinh nặng bảo về uống thêm đợt ks này xem tình hình có khác không, nếu ko tiến triển thì nên xác định tinh thần.
Hành trình sau đó vợ chồng mình có đi khám thêm nơi khác nhưng bác sỹ vẫn kết luận vậy, cuối cùng vợ chồng mình quyết định ra sản C khoa sang lọc trước sinh để khám lại và nghe tư vấn. Vẫn là nhưng lần ngồi hành lang chầu chực nghe tư vấn rồi …(vợ chồng mình đến cái đầu tiên vẫn phải đóng tiền nghe tư vấn về chọc ối dù bé trước cũng phải nghe vài lần rồi.hịc) sau đó mới đến khâu được xếp lịch khám. Lần khám lại sau đó mình được xếp lịch khám BS Cường (bác sỹ mà bé đầu mình từng đi khám 1 lần, kết luận mình phải chọc ối và mình thề bé sau sẽ never khám bs này nữa mà người tính ko bằng trời tính). Cuối cùng hôm sau lại lóc cóc nghỉ việc chầu chực để đợi khám bác, may sao cũng nhận được cái kết luận khả quan là mới đơn thuần là tràn dịch ổ bụng, chưa phải đình chỉ đợi theo dõi , 2 tuần sau khám lại. (cũng tạm thở phào, tuy nhiên mình có hỏi bs về vụ uống kháng sinh thì bs bảo là có uống cũng chả có tác dụng gì, mình lo nên mình lại ko uống ks đợt sau theo đơn bs Vỹ).
Mình theo đồng thời cả viện C và Bs Vỹ (vì viện C các bác sỹ khám qua loa, không tư vấn cũng chẳng hỏi được gì, như các mẹ biết rồi). Nhưng lần này khám bác sỹ Vỹ thì kết quả còn tệ hại hơn dịch ổ bụng của bé vẫn tiếp tục tăng lên 10mm, ruột non tăng âm và thêm nang ở dây rốn ở tuần 15. Bác sỹ khuyên mình có xử lý thì nên xử lý sớm luôn để không ảnh hưởng đến cả mẹ (cảm giác của mình lúc đấy thế nào thì mình không thể tả được và giờ thì lại càng khó để tả lại, đi đường chỉ có mong ước them muốn là khi nào mình được bụng to như các mẹ kia mà không phải bỏ đi sinh linh bé nhỏ đang mang trong mình).mình khám đồng thời tại cả viện C, lần này BS Lê khám chứ mình không đặt lịch đựoc BS Cường, thêm cái kết luận của bác mà mình thấy bải hoải “nếu thích thì cứ giữ lại cho khi nào thai lưu thì cho ra cũng được”, cho đến tận bây giờ có lẽ đây là bs sản mà mình ấn tượng nhất. Sau đó mình lại được tư vấn xem quyết định hội chẩn hay là xử lý luôn. Vợ chồng mình còn nước còn tát, vẫn quyết định đợi hội chuẩn mặc dù biết là mấy tuần sau thai to lên muốn xử lý cũng khó lúc đấy còn phải tính xem con sẽ thế nào nhưng còn nước còn tát. Vợ chồng mình cũng đi hỏi khắp nơi, lên mạng tìm hiểu đi đông y, tâm linh xem có kết quả gì không rồi mình quyết định mua cả đơn ks liều cao mà BS Vỹ kê để về uống (zinat 500mg-7ngay) nhưng đều phải chờ đợi…
Nhưng rồi ông trời có mắt, gia đình mình thật sự có phúc khi 16 tuần mình đi khám lại bs Vỹ kết luận là bé hết dịch ổ bụng.không biết có tác động của kháng sinh không nhưng mà vợ chồng mình như chết đi được sống lại vậy là có niềm tin có hi vọng vào con vào mọi điều tốt đẹp. Chuỗi ngày sau đó là hội chuẩn, chọc ối, là làm xét nghiệm thalasamia tại viện huyết học…và hành trình đi lại viện bao nhiêu lần thì các mom đều biết rồi nên mình ko kể nữa chứ từ đầu mình dài dòng quá rồi. Và hiện tại kết quả là mình đã có 1 thiên thần bé nhỏ đáng yêu và dễ thương. Tất cả các mẹ có rơi vào hoàn cảnh như mình thì hãy vững tin lên nhé, quan trọng là mẹ phải giữ niềm tin và sự bình tĩnh, mọi thứ rồi sẽ ổn. Chúc các mom và các bé trên thế giới này luôn khỏe mạnh!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các chị có kinh nghiêm cho e lời khuyên với ạ