Em đang trong tình trạng vô cùng hoang mang và đau khổ. Em thực sự rất mong nhận được những lời khuyên, chia se từ các Mẹ đã và đang gặp phải trường hợp như em và càng tốt hơn nữa nếu em được trò chuyện với các Mẹ có chuyên môn về sản khoa.
Em đang mang thai được 28 tuần 5 ngày các Mẹ ạ. Phải nói rằng, quá trình mang thai của em vô cùng gian khổ. Lúc thai 9 tuần em bị dọa sảy phải nằm viện gần nửa tháng và nằm tại nhà 3 tháng nữa mới có thể đi làm lại. Ccahs đây 2 tuần em đi khám thai theo lịch thì bs nói rằng mọi chỉ số của con em đều tốt chỉ có hố sau hơi lớn d=9,9mm, cần theo dõi thêm. Qúa lo lắng nên em đi khám chéo ở 1 phòng khám uy tín khác ( siêu âm 4D ạ ) thì cũng cho kết quả tương tự d=10mm. Vị bs này cho rằng, mọi chỉ số em bé tốt như thế thì dù hố sau có giãn hơn nữa, thậm chí d=15mm thì cũng chưa phải là vấn đề gì quá lo lắng. Chỉ thực sự có vấn đề khi nào hố sau giãn lớn đồng thời 1 hoặc 1 vài dị tật khác như tay chân khèo, hố mắt cách xa nhau.... bs này nói rằng tại pk của Bác ấy có rất nhiều trường hợp bị giãn nhưng sinh con ra vẫn bình thường. Ngày 10/03/2013 ( cách đây 2 ngày ) em đến khám lại ở phòng khám ban đầu theo lịch hẹn thì hố sau d=12mm, các chỉ số khác bình thường. Sáng hôm nay, 12/03/2014 em đến khám và hội chẩn tại bệnh viện phụ sản lớn nhất khu vực thì nhận được kết quả như sau :
+ BPD : 73mm
+ HC : 260mm
+ Thiểu sản thùy nhộng, vách trong suốt có ( Theo quan sát thì em thấy hình như máy siêu âm của bv đang dùng là máy 3D nên hình ảnh ko được rõ như các phòng khám em theo trước đó. Em đang cố vin vào đó để lấy động lực đây ạ )
+ Hố sau d=12mm, NF = 5mm
+ Tim 143l/p
+ FL = 51mm, AC = 235mm
+ Trọng lượng thai = 1200gr ( +/- 100gr )
+ Nhau thai bám đáy, thân mặt trước độ 2
+ Nước ối : Dmax = 45mm
KẾT LUẬN : THEO DÕI HỘI CHỨNG DANDY WALKER
Các bs ở đây nói rất nhiều các hậu quả của hội chứng và khuyên em nên chọc ối để có quyết định đúng đắn. Cũng khuyên em là nên đến bv Từ Dũ hoặc Phụ Sản TW ( Hà Nội ) để có chẩn đoán tốt nhất.
Các mẹ làm ơn cho em hỏi : Bệnh viện Từ Dũ và Phụ Sản Trung Ưowng thì bv nào sẽ làm tốt hơn về chẩn đoán trước sinh ạ. Nếu em ra Phụ Sản TW thì nên gặp bs nào ( BS trong này thì khuyên gặp GS-BS Danh Cường, nghe nói đây là chuyên gia đầu ngành ). Em đã lên tinh thần cho bản thân và gia đình, dù có gặp trường hợp xấu nhất thì em vẫn giữ con lại nhưng trước mắt cũng cần phải biết chính xác tình hình sức khỏe của bé. Thực sự, dù rất đau khổ nhưng em vẫn có niềm tin con em sẽ là 1 đứa trẻ khỏe mạnh, khi em khóc con em vẫn phản ứng lại đấy ạ.
Có mẹ nào trên diễn đang đã từng bị như em nhưng sinh con ra vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường không ạ. Rất mong hồi âm của các mẹ để em có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp đến tận cùng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2