Thai mới 7 tuần nhưng đã tăng gần 3kg. Huhu. CM giúp m với!
Hic. Các mẹ giúp m với!
Bắt đầu từ tuần thứ 4 là m có triệu chứng nghén. Nhìn món gì cũng chán chán và có cảm giác nhờn nhợn. Nhưng vẫn phải cố ăn. Ăn được khoảng 2/3 khẩu phần như bình thường thì không nuốt nổi nữa. Bụng bắt đầu chướng lên như thể no lắm rồi. Thế mà được 15 - 20' sau lại đói, cơ thể rã rời như không ăn cả ngày rồi ấy. Chân tay bủn rủn, người không còn sức sống. Vậy là lại nhắm mắt nhai thêm gì đó cho bớt đói, dù bụng vẫn đang căng phình. Rồi 15-20' sau lại hoa mắt...
Cứ như thế. Ox m nhìn mà hoảng hồn. Hầu như lúc nào miệng m cũng nhóp nhép (trái cây, bánh, giò, chả...). Bụng chướng lên, thức ăn muốn nghẹn lại ở cổ nhưng cứ hở tí là đói. Mà đói là người mệt rũ ra.
À mà m còn bị động thai nữa nên BS yêu cầu hạn chế đi lại.
Ăn nhiều, ít vận động --> trong vòng mấy tuần mà m tăng tới hơn 2kg, dù đã nghe theo BS là ít bột, ít đường.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em có thể uống sữa tươi thay vì sữa bầu nếu em thuộc tạng vừa người.
Đến tuần thứ 28 (chị...
Same same m hồi bầu...
Chú ý đừng ăn những món có nhiều dầu mỡ, khó tiêu....
Lần mang thai đầu tiên m...
Qua tầm tháng t4 chững lại ý mà TT