hôm 10 -4 em vừa đi khám ở bs hải đường 3 tháng 2. thai cua em dược 8 tuần nhưng không có phôi và tim thai .bác sĩ bảo chỉ có mỗi túi thai thôi và nói là thai ngưng phát triển nên phải hút bỏ.em nghe xong mà tưởng như là sắp chết.thật là đau lòng quá.2 vợ chồng em đều rất mong có bé bi.đây lại là đứa con đầu lòng mà bị như vậy.em buồn quá các chị ơi.bác sĩ bảo là 2 tháng sau là có thể để có thai trở lại .nhưng em sợ quá.không biết nó có bị như vậy nữa không?có ai biết lý do vì sao như vậy thì cho em xin ý kiến nhé.:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình nghĩ b nên đi khám thêm 2-3 chổ nữa rồi qđ nhe bạn, hồi mình trễ kinh khoảng gần 1 tháng mà thử que k thấy đi...
Em cũng vừa bị mất con yêu ở tuần thứ 8,em thì có phôi thai chứ không có tim thai,em cũng buồn lắ...
Hút thai dễ làm tổn thương tử cung. Bạn nên chịu khó đau, đặt thuốc cho tử cung co bóp rồi...