:Sad: Hic, các mẹ cho em hỏi nhờ có ai như em ko, em trễ kinh 2 tháng nhưng tháng đầu trể kinh thử que thử ko thấy gì. Sau đó đến tháng thứ 2 thử thì có, em đi siêu âm thì tử cung trống rỗng. 1 tuần sau quay lại thì thấy có phôi thai rồi 12mm, bác sỹ dự đoán là 4 tuần. Sau đó 4 tuần em quay lại để nghe tim thai, tính ra là 8 tuần thì bác sỹ dùng siêu âm đầu dò vẫn ko nghe thấy tim thai, bảo em la thai lưu rồi, phôi thai lên tới 25mm mà chẳng nghe thấy tim thai. BS bảo em giải quyết đi, hic nhưng đây là lần đầu tiên mang bầu, bao nhiêu là hi vọng. Em sợ nhỡ em bé vẫn còn mà vì lí do gì đó chưa nghe được tim thai, em lại... Ko biết có mẹ nào có kinh nghiệm nói cho em nghe với. Em hoang mang quá, BS bảo ko qiải quyết sớm đến lúc to nữa giải quyết càng đau mà lại nguy hiểm, có đúng ko ạ?
Thứ ba này em sẽ đi khám bác sỹ chỗ khác nữa, nhưng viết lên đây hi vọng có chị em nào cũng từng bị như em mà thai nhi vẫn bình thương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Rồi bé yêu sẽ sớm quay về với gia đình em mà...Em nên nghỉ ngơi ít nhất là 3 tháng cho vết thương về thể xác và...
Bạn cố gắng lên nhé! Mọi chuyện sẽ qua thôi.
Chúc bạn mau khỏe!
Nghe tim thai cũng còn tuỳ vào trình độ bs và máy móc thế nào nữa cơ...Cứ bình tĩnh em nhé...Có...