Thai 6 tuần-khó thở,ngủ nhiều,trong người nóng-trai hay gái mấy chị nhỉ???
Em đang có tập 2 được 6 tuần rồi. Tập 1 là gái nên mong ơi là mong lần này là trai cho có nếp có tẻ. Vậy mà thấy em hay rên khó thở và ngủ nhiều,trong người thì nóng phừng phừng, răng cổ gì sưng tấy lên, bà ngoại lại bảo chắc là con gái nữa. Buồn quá đi. Có chị nào như em mà lại con trai không nhỉ? an ủi em đi.
mình cũng giống chị, 6 tuần, khó thở, hơn buồn ngủ, không ngén, thích trái cây chua chua, ngot ngot,cũng thường hay đói, ai cũng nói gái, nên làm em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Còn thông tin mà MeyeuBaby viết ở trên...
Mẹ nào mang thai dưới 8 tuần thì đi bắt mạch cũng biết được bé yêu cảu mình là trai hay gái đấy.Tuy nhiên cũng chỉ để...