Không biết nhà này có cho phép các ông chồng vào không? Nhưng khổ nỗi bây giờ BX mình nằm im một chỗ, nên khovivo này mạn phép vào đây hỏi kinh nghiệm mấy chị em.
VC mình cưới nhau được 4 tháng, tháng cuối này đã thử QT thấy 2 vạch rất rõ(sau khi BX trễ kinh 2 ngày mới thử). Tính đến hôm nay(26/11) thì BX mình đã trễ kinh 7 ngày. Cách đây 5 ngày, BX mình thấy ra 1 ít máu,tiếp sau ngày đó cũng thấy ra 1 ít máu(ít hơn lần đầu).Nghe nhiều người nói đó là máu báo, nhưng BX sợ quá nên đến BV khám. BS nói thai mới 4 tuần nên chưa thấy phôi thai, BS cho uống Utrogestan, Enat 400, Ferrovit, Nos-pa và dặn nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, ban ngày ko thấy máu ra, nhưng đến tối 9-10h thì máu ra nhiều hơn ngày trước, không thấy lợn cợn và BX cũng ko đau bụng lắm. Hôm nay là ngày thứ Năm đấy, BX nói sáng đến giờ thấy đỡ hơn,ko còn ra máu nữa nhưng ko biết đến tối có bị nữa ko!
Như vậy BX mình có làm sao ko? Như vậy là đã bị sẩy thai chưa hay chỉ mới dọa sẩy thai thôi. VC mình ở chung cư nên lên xuống cầu thang thật bất tiện.Mong các bà mẹ cho ý kiến giúp. Lo lắng quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình thì tốt nhất khovivo nên gọi DT cho BS...