Các mẹ ơi nghĩ lại mà hoảng qua.Sáng em vừa đi làm thủ tục sinh ở C.Chiều hôm đấy thế nào lại dở chứng đèo bà giúp việc đi đón thằng cu rồi vòng ra đường thanh niên mua trà sữa cho nó.Trên đường về bị một cái xe máy đi từ phía sau chen lên tông vào xe em thế là ngã nhào cả mấy mẹ con xuống đất.Thằng cu may bà gv bế nhảy ra khỏi xe nên nó ko sao nhưng hoảng quá cu cậu khóc um lên.Em thì ngã nhào ra trước đập cả bụng xuống đất.Đập mạnh lắm lắm,em nghĩ là ko xong rồi,chân tay bủn rủn,mặt thì hoa lên.Vừa lo cho em bé,vừa lo cho thằng cu nên em cũng ko tranh cãi nhiều vì phải mau chóng vào viện s.âm.Lúc đó có vài người quen đi qua nên em nhờ đèo thằng cu về .Với lại cái thăng đâm em là người nước ngoài nên bất đồng ngôn ngữ,đứng cãi nhau chỉ tổ mệt.Thế là nó cũng đi mất,em s.âm thì b.si bảo ko sao nhưng về người,các cơ bụng cứ đau ê ẩm,chỉ lo nhỡ em bé làm sao thì ân hận lắm,sắp đi hết chặng đường rồi mà.Em kể chuyện này ra mong các mẹ cẩn thận nhé,còn một ngày cũng phải cẩn thận vì bé yêu của mình