Dạo này mình nghỉ việc ở nhà, hàng ngày vào box này đọc bài của các mẹ - đôi khi cũng thêm lo lắng không biết con mình phát triển thế nào, có làm sao không, mình sinh hoạt, ăn uống như vậy có phù hợp không,...Lần đầu làm mẹ, chắc ai cũng có nhiều điều lo lắng về cả thể chất lẫn tinh thần, mình cũng vậy. Mình định dịch quyển sách này để chia sẻ với mọi người, nhất là đối với những mẹ bầu đang nghỉ làm ở nhà, đôi khi cũng xì trét - mình hi vọng đọc xong các mẹ sẽ thấy thoải mái hơn.



"4 chị em sinh ra trong một gia đình bình thường đều là những thiên tài với IQ trên 160 - điều bí mật không phải do di truyền, mà là do quá trình giáo dục từ trong bụng mẹ với đầy ắp những yêu thương...."


Quyển sách nói về quá trình giáo dục thai nhi từ trong bụng mẹ, kết quả là 4 cô con gái nhà Susedik đều là những thiên tài, đi học sớm vượt cấp. Cô chị cả Susan 2 tuần biết gọi "mẹ", "uống sữa", "ướt" khi đói hay bỉm ướt, 16 tuổi tốt nghiệp master, bắt đầu doctor course, các cô em cũng không thua kém gì chị. Tuy nhiên khi mình search trên net thì cũng không thấy thông tin hiện tại của 4 chị em nhà này. Không biết hiện giờ họ ra sao.


Mình không có tham vọng là con phải thông minh như thiên tài rồi học nhảy cấp này nọ. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, 4 cô con gái nhà Susedik sống có vẻ khép kín, khó hòa đồng với bạn cùng lứa tuy có xu hướng thích chơi với các bạn lớn hơn. Mình có cảm giác bọn trẻ như bị "chín ép", bị "đánh cắp tuổi thơ", nhưng bà mẹ luôn tự tin cho rằng: khi con họ thông mình và có nhiều kiến thức như vậy, chúng có nhiều cách để enjoy cuộc sống hơn lũ trẻ cùng tuổi.


Nói tóm lại, mình thấy cuốn sách này vẫn có ích, nên tham khảo trong thời gian mang bầu vì giá trị tinh thần của nó. Mình không hi vọng con sẽ thành thiên tài, chỉ mong con sinh ra khỏe mạnh, sớm biết gọi mẹ khi đói hay ướt bỉm mà thôi:-)