Suy buồng trứng các mẹ cho em lời khuyên với!!!!!!!!!!
Em buồn quá các mẹ ạ! Em thực sự là không thiết sống nữa, cũng không biết phải chia sẻ tâm sự với ai để xin lời khuyên. Chuyện là em bị suy buồng trứng bác sĩ bảo 1 là xin con nuôi hai là xin trứng mà xin trứng tỷ lệ thành công chỉ 30%. Em cũng không có chị em gái để xin trứng,lại rất tốn kém cả trăm triệu. Vợ chồng em thì rất chi là yêu thương trẻ con, ngay cả con hàng xóm gửi em cũng cảm giác yêu thương như con của mình vậy. Nhìn đứa trẻ nào cũng muốn chạy lại để ôm hôn hic hic...Em rất muốn xin con nuôi, vì em tin chắc con nuôi em cũng sẽ chăm sóc và yêu thương như chính con mình sinh ra, nhưng lại sợ sau này nó lớn lên biết mình là con nuôi thì ko biết sẽ thế nào?????Em lên đi nhận con nuôi hay đi xin trứng hả các mẹ???Các mẹ góp ý kiến cho em với!
Truoc het ban dung lo lang qua,minh ke cho ban nghe ve truong hop cua minh nhe.minh lay chong nam 21 tuoi.4nam ko co con.minh chay chua khap noi nhung...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1