Sống cùng gđ chồng, liệu có cần thuê người giúp việc sau khi sinh bé?
Các mẹ ơi, giúp em với!
Bé yêu của em hôm nay được 36 tuần 3 ngày rồi, thời gian cho đến khi sinh cũng không còn nhiều nữa, nhưng có điều này làm em băn khoăn quá!
Hai vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng. Bố còn đi làm, mẹ cũng đang bán hàng thêm ở ngay cạnh nhà. Bình thường từ khi về nhà chồng cho đến giờ, hàng ngày em đi chợ và phụ mẹ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Em đi làm gần nên cả ngày về nhà ăn cơm, không có chuyện ăn cơm ngoài, dù có lý do chính đáng thì cũng không được hoan nghênh việc không có mặt trong bữa cơm. Bố chồng đi làm về kêu mệt nhọc nên yêu cầu rất cao, nhà cửa phải gọn gàng, đâu vào đấy, bữa cơm phải ngon miệng và đúng ý của ông, ăn xong phải có người gọt hoa quả sẵn cho ông ăn, mời tăm, mời nước, xong mẹ phải đi mắc màn ngay để ông đi ngủ. Tính ông bản chất tốt nhưng cư xử nóng nảy, gia trưởng và bảo thủ, lại hay suy diễn nên mẹ chồng lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, có khi là chịu đựng.
Em gần đến ngày sinh, không ngại cái đau của cơn trở dạ mà chỉ sợ sau khi sinh bé, cuộc sống gia đình sẽ có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến cả nhà. Nhất là vấn đề khi sinh bé xong, nếu bên ngoại em chẳng có ai ra chăm bé thời gian đầu như “thông lệ”, thì không biết ông bà sẽ phản ứng thế nào. Nhà em chỉ có 2 anh trai đều đi làm xa, mẹ em ốm yếu liên miên, thời gian này bà đang điều trị ngoại trú. Em không muốn để ông bà nghĩ rằng nhà ngoại ỷ lại cho nhà nội hết, hay là tạo áp lực sau khi sinh xong bà sẽ phải làm người giúp việc bất đắc dĩ cho vợ chồng em. Dù ông bà rất quý cháu nhưng trong hoàn cảnh này dễ có suy nghĩ là đang phải “hầu” con dâu đẻ. Nhìn mẹ em, sẽ ít người nghĩ bà có bệnh, ốm yếu, nên bây giờ nói ra vấn đề này cũng khó xử, em không biết liệu các cụ có nghĩ gì khác không? Hic. Mà thuê giúp việc không phải chuyện dễ dàng nhất là trong thời gian vừa sinh con xong. Bình thường ông bà vẫn không thích nhà có người giúp việc vì ông bà quan niệm có bao nhiêu việc đâu mà sao không tự làm, thuê người vừa tốn kém vừa phức tạp. Em cũng tính sẽ dùng bỉm, tã giấy cho bé từ đầu để hạn chế công việc giặt giũ phức tạp, nhưng còn những vấn đề gì khác nữa, em mới sinh bé đầu không có kinh nghiệm gì, cũng chưa chăm bà đẻ hoặc tiếp xúc với bà đẻ bao giờ nên không biết. Chị nào có kinh nghiệm, cho em xin ý kiến nhé!
Liệu mình cố gắng chăm con, chỉ nhờ bà nội việc nấu nướng, thì có ổn không hả các mẹ? Ví dụ như tắm cho bé, dùng nước nóng cũng không sợ lắm, giặt đồ thì khi dùng tã xô và bỉm rồi thì cũng không nhiều, mình sẽ dùng găng tay cao su để không tiếp xúc nhiều với nước lạnh chẳng hạn. Còn thức đêm chăm bé thì mình phải làm là tất nhiên rồi. Như thế liệu có ổn không ạ? Sau khi sinh xong trong 1 tuần chắc chị dâu em sẽ giúp em nên cũng đỡ hơn một chút, còn từ sau đó liệu mình có thể tự làm được không ạ?
Em mong tin của các mẹ lắm! Em đang bối rối quá. Bụng em tụt lắm rồi, ai cũng bảo thế nào cũng sinh sớm. huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà tớ chắc là "dễ" hơn chút, vì mẹ chồng vẫn phải đi làm, tuy 2-3 ngày/tuần thôi, nhưng mà từ sáng sớm tới tối luôn.
Thực...